logo
Thứ năm, 09/11/2023 23:57:21

Nguyễn Hải Yến chọn quê nhà Hà Nội mở đầu chuỗi đêm nhạc quảng bá Vol.4


(Dispatch.vn) - Giọng hát nồng nàn nhưng nội lực của Nguyễn Hải Yến đã đọng lại cho khán giả Thủ đô nhiều cảm xúc với loạt những nhạc phẩm nổi tiếng gợi nhiều “nhớ nhung” của nhạc sĩ Bảo Chấn nằm trong album Vol.4 như: “Giấc mơ tuyệt vời”, “Nơi ấy bình yên”, “Và cơn mưa tới”, “Một ngày mùa Đông”,…

CD album Vol.4 “Nguyễn Hải Yến & Những tình khúc Bảo Chấn” lên kệ hồi cuối tháng 11 vừa qua đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía bạn bè đồng nghiệp, cũng như giới truyền thông, không chỉ riêng cá nhân Nguyễn Hải Yến mà cả ê-kíp sản xuất như được tiếp thêm động lực để mạnh dạn thực hiện nhiều và thật nhiều các dự án âm nhạc nghiêm túc, chắt lọc chỉn chu cẩn thận nhằm gửi tới khán giả trong năm 2019 tới đây.

Một trong những yếu tố cốt lõi quan trọng nhất mà giọng ca “Đã hơn một lần” cảm thấy vô cùng hạnh phúc chính là những chiếc đĩa CD vol.4 cũng nhận được sự yêu thương của khán giả trên khắp cả nước. Có lẽ không cần lắng nghe nhiều mỹ từ, với Hải Yến tình yêu thương của người hâm mộ chính là số lượng CD được tiêu, toàn bộ ghế trong khán phòng được lấp đầy.

Bằng chứng là chỉ trong 1 đêm hồi trung tuần tháng 12 vừa qua tại phòng trà Swing (Hà Nội) – điểm đến đầu tiên thực hiện chuỗi đêm nhạc quảng bá album Vol.4 “Nguyễn Hải Yến & Những tình khúc Bảo Chấn”, gần 300 CD đã được “ngốn sạch”.

Bên cạnh đó, đêm nhạc cũng đọng lại cho khán giả Thủ đô nhiều cảm xúc với loạt những nhạc phẩm nổi tiếng gợi nhiều “nhớ nhung” của nhạc sĩ Bảo Chấn nằm trong album Vol.4 như: “Giấc mơ tuyệt vời”, “Nơi ấy bình yên”, “Và cơn mưa tới”, “Một ngày mùa Đông”,… qua giọng hát nồng nàn nhưng nội lực của Nguyễn Hải Yến.

Để làm trọn vẹn hơn những xúc cảm cho khán giả, đêm nhạc còn được giọng ca “Đã hơn một lần” bất ngờ ngẫu hứng kết hợp cùng những người bạn cùng thế hệ như: ca sĩ Thái Thùy Linh, Hoàng Anh và nhóm nhạc trẻ Bang Bang – Á quân Cuộc thi “The Band”.

Nhớ lại những khoảnh khắc ấm áp trong tiếng vỗ tay của khán giả giữa cái lạnh đầu đông, Nguyễn Hải Yến cho biết: “Mặc dù điều kiện thời tiết Hà Nội trở lạnh và có những cơn mưa bất chợt, nhưng bằng tất cả tình yêu thương, rất đông bạn bè đồng nghiệp, người hâm mộ đã đến chung vui và ủng hộ cho sản phẩm lần này của Yến. Với một ca sĩ không gì hạnh phúc hơn khi mỗi lần ra sản phẩm lại nhận được sự chào đón của khán giả. Hà Nội là quê hương và là ‘cái nôi’, là những kỉ niệm thời cắp sách tới trường và cả những thăng trầm đầy nước mắt của Yến thời đầu cầm micro đeo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, nơi đây cũng chứa đựng luôn ký ức về tình yêu đối với các tác phẩm của nhạc sĩ Bảo Chấn.

Âm nhạc cũng như cuộc sống của chú Bảo Chấn có rất nhiều màu sắc. Có bài thì rất nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng đôi khi lại rất nóng bỏng và đặc biệt có nhiều kỷ niệm về những khoảng thời gian chú đã trải qua. Đối với âm nhạc của Bảo Chấn, không chỉ yến mọi người đều có rất nhiều lựa chọn và làm cảm nhận được rất nhiều điều từ các sáng tác của chú.”

Có lẽ chính trong cái không gian chứa đựng cả một bầu trời thanh xuân ấy của cả Nguyễn Hải Yến lẫn khán giả khiến đêm nhạc không còn đơn thuần là một đêm nhạc quảng bá album mà trở nên gần gũi tựa như một bữa tiệc họp lớp của những con người cùng chung “thế hệ” – yêu nhạc Bảo Chấn.

3 năm sau khi chính thức bắt tay thực hiện dự án “Top Hits 90 – 2000” với những băn khoăn, trăn trở 2 CD album đã được ra mắt khán giả với 2 màu sắc khác nhau nhưng vẫn cùng chung một ý niệm: gìn giữ cái hồn và gợi mở lại những tác phẩm Làn Sóng Xanh thủa vàng son qua một “chiếc áo mới” – phần hòa âm hiện đại phù hợp với giai đoạn âm nhạc hiện nay. Hải Yến nói: “Ở một ca khúc cũ, cái khó nhất của một người nghệ sĩ đó là làm mới. Tuy nhiên theo Yến nghĩ có một vài bài chúng ta không cần làm mới bởi vì đôi khi cái sự thân thuộc nó khó tả lắm và nó lại đem đến cảm xúc cho người nghe”.

Ngay sau khi hoàn thành đêm nhạc tại Hà Nội, Hải Yến đã vội trở lại TP.HCM để hoàn thiện hết lịch ghi hình các chương trình ca nhạc cũng như trả nợ các show diễn đã nhận. Dù biết hiện tại khán giả tại miền Trung đang mong chờ, nhưng mãi cho tới tận cuối tháng 12 này, Nguyễn Hải Yến mới trở cùng với 2 đêm nhạc tại Huế và Đà Nẵng. Tiếp đến trong trung tuần tháng 1/2019, cô chính thức mang đêm nhạc của mình đến với khán giả Cần Thơ và trở lại TP.HCM trước khi bước vào “mùa bay show” Tết Nguyên đán.

Cụ thể ngày 30/12/2018, Hải Yến sẽ đến với khán giả Đà Nẵng và tham gia chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài PTTH Đà Nẵng. 20h30 tối ngày 31/12/2018, Hải Yến sẽ hội ngộ khán giả Thành phố Huế cùng Vol.4 tại phòng trà Hoàn Kiếm (70 Phạm Văn Đồng).

Với những ai đã từng theo dõi chặng đường đi của Hải Yến hơn 10 năm qua đều dễ dàng nhận thấy, âm nhạc của Nguyễn Hải Yến ở độ tuổi 30 “chín mọng”, đẹp và có độ lắng, có chiều sâu hơn về cảm xúc khác với một Hải Yến thủa Idol quá nội lực, đôi lúc gai góc từ con người cho đến cảm xúc. Nguyễn Hải Yến hiện tại là người phụ nữ từng nếm qua nhiều những mất mát, đau thương, những lời tung hô cũng như những lời cay nghiệt, nhưng tất cả với cô điều đó chẳng còn đáng bận lòng bởi cô có một mối quan tâm vượt ra khỏi những thứ ồn ào đấy chính là đam mê âm nhạc và gia đình.

Và chính những những điều đó đã khiến cho 2 album Top Hits của Hải Yến nhận được sự ủng hộ của chính các tác giả lẫn người hâm mộ. Hải Yến cũng từng hé lộ, sau CD album vol.3 “Top hits I” ra mắt 11/2017 số lượng show diễn của Hải Yến đã gia tăng đáng kể. Toàn bộ show và lịch trong suốt năm 2018 đã được ký gần kín cho tới tận cuối năm. Cũng như vậy Vol.4 “Những tình khúc Bảo Chấn” vừa ra mắt, thì hàng loạt những lời mời biểu diễn đã được gửi tới cho Hải Yến.

Hiện tại, CD Vol.4 “Nguyễn Hải Yến & Những tình khúc Bảo Chấn” đang được PNF phát hành và bày bán trên khắp các hệ thống nhà sách trên toàn quốc.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan