logo
Thứ năm, 09/11/2023 19:06:57

Ngọc Thuận tiếp tục đối đầu Minh Anh trong phim mới


(Dispatch.vn) - Cả hai cùng xuất hiện trong 30 tập phim “Trái tim của Sói” của đạo diễn Trần Bắc do Aqua Film sản xuất đang phát sóng trên kênh HTV9 lúc 22h từ thứ 2 đến thứ 7, bắt đầu từ 13/12/2018.

“Trái tim của Sói” là bộ phim thuộc dòng phim báo thù với bối cảnh đan xen giữa hiện tại và quá khứ. Nhân vật chính là Sói (Ngọc Thuận), một người bị đối xử bất công bởi những người anh em cùng cha khác mẹ trong chính gia đình mình. Quá bất mãn Sói đã âm thầm nuôi dưỡng hận thù suốt mười mấy năm để chờ thời cơ lật đổ đế chế của anh trai.

Trong khi đó, mối tình đầu của Trung (Minh Anh) bất ngờ trở thành chị dâu sống cùng nhà với mình khiến anh cay cú, tìm mọi thủ đoạn hãm hại anh hai (Ngọc Thảo) để trả thù và chiếm quyền kiểm soát gia sản. Trung lên kế hoạch cho một cuộc thảm sát với mục tiêu là gia đình anh hai và hai đứa trẻ. Nhưng trong vụ ám sát, hai đứa trẻ bất ngờ thoát nạn, Trung mang một đứa về nuôi, đứa còn lại mất tích. Mười mấy năm sau khi những đứa trẻ lớn lên, chúng tiếp tục bị đẩy vào một cuộc chiến mới. Vậy ai là người đứng đằng sau thâu tóm và điều khiển những đứa trẻ?

30 tập phim “Trái tim của Sói” của đạo diễn Trần Bắc do Aqua Film sản xuất với sự tham gia của dàn diễn viên: Ngọc Thuận, Thùy Trang, Minh Anh, Hồ Bích Trâm, Lê Khắc Minh, Lê Chi Na, Anh Tài, Lê Thu An, Mã Hiểu Đông, Hồ Bảo Thi v.v… đang phát sóng trên kênh HTV9 lúc 22h từ thứ 2 đến thứ 7, bắt đầu từ 13/12/2018.

Lòng thù hận trong mỗi người xuất phát từ cái “tôi” ích kỷ của bản thân, khi con người không đủ bản lĩnh chế ngự thì nó sẽ biến thành ngọn lửa âm ỉ trong lòng. Nếu không tự mình “dập tắt” hoặc được người khác “dập tắt” thì khả năng “ngọn lửa” ấy sẽ bùng cháy làm tổn thương chính bản thân người trong cuộc và tất nhiên những người bên cạnh cũng chịu hậu quả nặng nề không kém.

Xuyên suốt 30 tập của bộ phim “Trái tim của Sói” sẽ là hình trình ẩn thân, che giấu thân phận đến những màn truy sát giữa hai anh em Trung và Sói. Nhưng chính hai đứa cháu là Du (Anh Tài) và Dương (Lê Khắc Minh) là hai con bài tẩy chủ lực đẩy mạch phim lên cao trào có lúc khiến khán giả nghẹt thở.

Với lối diễn xuất tự nhiên, Sói sẽ cho khán giả thấy một Ngọc Thuận trưởng thành và xuất thần ở những phân đoạn có chiều sâu nội tâm, từ ánh mắt căm hận đến nỗi đau dằn xé giữa trả thù và buông bỏ. Bề ngoài là một dân anh chị, là đại ca giang hồ nhưng thâm tâm vẫn có chút gì đó rất “người”. Chính điều đó sẽ khiến khán giả vừa giận vừa thương nhân vật.

Nói về vai diễn, Ngọc Thuận thổ lộ: “Sói như là bản sao của Thuận, có chút gì đó cô đơn, ngang tàn, hận thù tột cùng nhưng yêu thương cũng vô cùng. Khoảng thời gian đóng vai Sói, mỗi khi tới đoàn Thuận luôn trầm lắng, ít giao lưu với ai, hay ngồi tự kỷ một mình không phải vì Thuận giữ khoảng cách hay cố tỏ ra “ngôi sao” mà là Thuận đang để mình sống trong nhân vật, để Sói có một độ trầm nhất định. Sói trong phim rất cô đơn và lẻ loi. Và khi cái ác được toát ra từ vẻ lạnh lùng thì nó càng trở nên nguy hiểm”.

Đặc biệt nhân vật Sói có tính cách và tạo hình khác hẳn với chú Quang của Gạo nếp gạo tẻ đang phát sóng cùng thời điểm. Ở chú Quang là một người hơi nông nổi, bộc trực với một tình yêu vô tư, chân thành. Còn Sói là một ông già ngoài 50 tuổi, tóc dài, râu ria bờm xờm, sống trong rừng sâu với mối thâm thù không đội trời chung cùng người anh trai cùng cha khác mẹ. “Để hóa trang thành Sói, Thuận phải gắn râu giả nên khi bị chọc cười là bộ râu bị rớt ra. Vậy nên mỗi lần diễn với Anh Tài là Thuận rất sợ, vì Tài rất hài hước nên cứ diễn chung là bị phì cười, mà mỗi lần vậy thì phải hóa trang lại, đoàn lại phải đợi. Mà diễn với Anh Tài đố ai mà không bị Tài chọc cười”. – Ngọc Thuận thổ lộ.

Vào vai một nữ luật sư nắm giữ toàn bộ bí mật của ông chủ cũ, Xuân (Thùy Trang) đột ngột xuất hiện tại công ty do Trung làm giám đốc khiến anh bất ngờ và làm đảo lộn mọi toan tính trước đó. Do nắm trong tay vũ khí bí mật, Xuân lợi dụng điều này để đe dọa Trung khiến anh phải đứng ngồi không yên và luôn tìm cách đối phó với Xuân. Mục đích của Xuân là để trả thù Trung và bắt Trung phải trả giá đắt cho việc làm mà mình đã gây ra vì chị gái của Xuân đã từng bị Trung hãm hiếp và phải bỏ đi biệt tích. Khi biết cháu gái của mình là Khánh Lê (Hồ Bích Trâm) làm trong công ty Trung nên Xuân đã mượn tay cháu gái hãm hại Trung.

Chia sẻ về vai diễn Thùy Trang cho biết dù đây là vai diễn nhỏ nhưng vai trò của Xuân là chất xúc tác khiến mối hận thù giữa an hem Trung – Sói được đẩy đến tận cùng. Bản thân Trang cũng thích những vai diễn có tính chất đấu trí và căng thẳng thế này.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan