logo
Thứ năm, 09/11/2023 23:20:08

Mỹ Tâm – Hà Anh Tuấn “tình bể bình” trong đêm đại nhạc hội Son III: Hương


(Dispatch.vn) - Không chỉ đổi hit qua lại cực ngọt, khoảnh khắc Mỹ Tâm "lầy lội" dạy Hà Anh Tuấn nhảy khi cùng nhau thể hiện hit "Người hãy quên em đi" cũng gây phấn khích.

Tối 30/3, đêm đại nhạc hội Son III: Hương có quy mô hoành tráng đã được tổ chức tại thủ đô Hà Nội với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám như diva Hồng Nhung, Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori Tùng Dương, Phạm Anh Duy, Nguyên Hà,.. Tại đây, các nghệ sĩ đã cùng nhau thể hiện với những bản hit gắn liền với tên tuổi, đem tới cho người nghe những giây phút thăng hoa khi được sống trọn trong không gian âm nhạc nhiều màu sắc.

Là hai nghệ sĩ được khán giả chờ đợi bậc nhất trong đêm đại nhạc hội, sự xuất hiện của Mỹ Tâm và Hà Anh Tuấn đã khiến khán phòng trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết. Ở phần thể hiện solo, nếu Mỹ Tâm lần đầu đem ca khúc mới “Khi ta yêu” biểu diễn live trên sân khấu cùng loạt OST “Chị trợ lý của anh” thì Hà Anh Tuấn cũng không kém cạnh với “Tháng tư là lời nói dối của em”, “Tái bút anh yêu em”, “Người tình mùa đông”,… Giọng hát tình cảm, sự giao lưu thân thiện đã giúp cả hai chiếm trọn trái tim khán giả.

Điểm nhấn của chương trình chính là màn kết hợp “tình bể bình” của cả hai trên sân khấu khi gần kết. Không chỉ đổi hit qua lại cực ngọt, khoảnh khắc Mỹ Tâm “lầy lội” dạy Hà Anh Tuấn nhảy khi cùng nhau thể hiện hit “Người hãy quên em đi” cũng gây phấn khích. Biểu cảm bất ngờ, cử chỉ vụng về của Hà Anh Tuấn khi nhảy theo Mỹ Tâm, đồng thời đổi lời câu cuối bài hát thành “Người hãy yêu anh đi” khiến fan chỉ muốn ship ngay cả hai thành một cặp vì quá dễ thương.

Không hổ danh là một trong “tứ đại Diva làng nhạc”, nữ ca sĩ Hồng Nhung đã mang khán giả của Đại nhạc hội Son 3 đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Đầu tiên ở vai trò dẫn chuyện, sự duyên dáng, hóm hỉnh của một người phụ nữ từng trải qua mọi cung bậc cảm xúc trong đời sống dẫn dắt người xem vào những mùa hoa,những miền kí ức của Hà Nội. Những câu chuyện Hồng Nhung kể có nụ cười, có nỗi nhớ, có nỗi buồn mang mác nhưng trên hết là những hình ảnh – những mùi hương đẹp, quyến rũ lòng người.

Đến phần hát, nữ Diva vẫn khiến khán phòng “chao đảo” theo đúng nghĩa đen của từ khi chọn một phong cách biểu diễn mạnh mẽ pha chút tươi vui, nhí nhảnh trong ca khúc ngợi ca cuộc sống – Lavie en rose của nữ danh ca Edith Piaf. Trong ca khúc này, chị đã chạy xuống khán phòng để giao lưu cùng mọi người khiên cho không khí đêm nhạc tưng bừng nhất từ khi bắt đầu.

Ở ca khúc “tủ” của mình – Đoá hoa vô thường – Hồng Nhung trở lại với thế mạnh hát nhạc Trịnh và mời khán giả đến với một miền kí ức đầy hương rất riêng được vi nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn dệt nên. Trước đó, Diva cũng đưa khán giả ngược quá khứ đến vơi ca khúc Hương xưa của Cung Tiến – một trong những ca khúc làm nên tên tuổi của Diva.

Cuối cùng, Hồng Nhung chọn Vườn yên của nhạc sĩ Lã Văn Cường để mời khán giả đến với khu vườn ngập sắc hương, đầy điều thú vị và lắm mời gọi của sức trẻ. Vườn yêu của Lã Văn Cường thật lâu mới thấy vang lên lại trên sân khấu và tại Đại nhạc hội Son 3 – Hồng Nhung đã làm sống dậy 1 ca khúc đã gắn liền với thế hệ 8x một thời.

Nhưng điểm nhấn của Hồng Nhung trong đêm nhạc chính là phần…đọc thơ. Là người dẫn chuyện, nữ ca sĩ chọn một cách….không giống ai là đọc thơ. Bài thơ viết tay trên mẩu giấy nhỏ được nữ ca sĩ đọc theo một phong cách nhấn nhá rất khác biệt. Không hẳn là đọc, không hẳn là ngânm lại thêm đôi chút giải thích, phần dẫn chuyện này của nữ ca sĩ khiến cả khán phòng gần 4 nghìn chỗ ngồi cười nghiêng ngả.

Vẫn giữ vững phong độ, Divo làng nhạc Việt – Tùng Dương – đã mang đến những phút giây cháy hết mình cùng âm nhạc. Quỳnh của nhạc sĩ Quốc Bảo lâu thật lâu mới thấy Tùng Dương mang lên sân khấu trình diễn trực tiếp. Giọng hát đầy nội lực cùng một phong cách biểu diễn máu lửa của nam ca sĩ đã khiến khán giả bị cuốn hút từ đầu tới cuối.

Đáng nói nhất chính là nhạc mục “Đêm ả đảo” khi Tùng Dương biểu diễn cùng câu lạc bộ ca trù Thái Hà. Sự điên, sự say, chất nghệ sĩ của Tùng Dương như được dịp bộc phát hết lên trên sân khấu. Một phần biểu diễn mà Tùng Dương gọi là tri ân nghệ nhân Quách Thị Hồ đã gìn giữ âm nhạc dân tộc đã khiến toàn bộ khán giả “sởn gai ốc” với một ca khúc khó như vậy nhưng được Tùng Dương xử lý thật đẹp, thật gọn gàng và vô cùng ấn tượng.

Điều đặc biệt nhất là ca khúc “Đưa em tìm động hoa vàng” của nhạc sĩ Phạm Duy lần đầu tiên được Tùng Dương trình diễn. Ca khúc gắn liền với tên một số nữ danh ca đã được Tùng Dương hát lại với tâm thế khác hẳn. Không bi luỵ, không quá sầu ai, vẫn day dứt và một tinh thần khác hẳn trong ca khúc đã được nam ca sĩ chuyển tải đến trọn vẹn với khán giả.

Và cũng chính trong đêm đại nhạc hội Son III: Hương, Tùng Dương cũng đã khẳng định rằng “không lên đồng thì không phải là Tùng Dương”.

Đêm đầu tiên của Đại nhạc hội Son III: Hương do Menard tổ chức đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Với chủ đề Hương, diva Hồng Nhung và Hà Anh Tuấn đã đưa khán giả đi thăm khu vườn đầy màu sắc kèm theo những cảm xúc khác nhau. Ngoài những giọng ca đình đám như diva Hồng Nhung, Tùng Dương, Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn, thì Phạm Anh Duy và Nguyễn Hà cũng là hai yếu tố không thể thiếu cuả chương trình.

Là đoá hoa Ly trắng ngát hương và ngọt ngào như chính giọng ca của mình, Nguyên Hà đã cùng khán giả thưởng ngắm những đoá hoa xinh đẹp trong 12 tháng của Hà Nội với ca “Hà Nội 12 mùa hoa”. Tuy đảm nhiệm vai trò hát mở màn nhưng Nguyên Hà đã không hề lúng túng mà thể hiện hết mình để chạm đến trái tim khán giả. Không thể không nhắc đến “Nhắm mắt thất mùa Hè” – một trong những bản hit của Nguyễn Hà, với giọng ca mộc mạc đầy sâu lắng của mình, Nguyễn Hà đã khiến cả khán phòng phải ngân nga theo.

Thể hiện lại ca khúc “Hương Ngọc Lan”, Phạm Anh Duy đã thổi vào bài hát một phong cách mới. Khán giả đã thực sự mãn nhãn khi vừa nghe Phạm Anh Duy thể hiện lại ca khúc “Em sẽ đến cùng cơn mưa” với màn bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế Hoàng Hải, được làm riêng cho đêm đại nhạc hội Son III. Khoảnh khắc, Phạm Anh Duy nắm tay và cùng sánh đôi với Hoa hậu hoàn vũ Ryio Mori đã tạo nên một hình ảnh vô cùng lung linh.

Đêm đạị nhạc hội Son III: Hương đã khiến cho khán giả trầm trô khi tạo nên những màn kết hợp giữa thế hệ nghệ sĩ đi trước và nghệ sĩ mới. Phạm Anh Duy đã thật sự toả sáng khi song ca cùng Diva Hồng Nhung ca khúc “Vẫn hát lời tình yêu”. Với một bài hát vô cùng lãng mạn và ngọt ngào, giọng ca của Diva Hồng Nhung và Phạm Anh Duy đã hoà quyện tạo nên một tiếc mục vô cùng đáng yêu. Riêng Nguyên Hà và Tùng Dương đã đem đến một không gian đầy cảm xúc và sâu lắng. Cả hai đã khiên khán giả phải nổi da gà mỗi khi cất giọng ca. Quả thật, trong âm nhạc không có khoảng cách.

Riyo Mori là nhan sắc duy nhất của Nhật đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ suốt nửa thế kỷ nay. Không chỉ là một hoa hậu sở hữu vẻ đẹp mạnh mẽ, thông minh và có chiều sâu, cô còn là một nghệ sĩ múa tài năng.

Quay trở lại Việt Nam lần này, ngoài tư cách là khách mời đặc biệt của Menard – Hoa hậu hoàn vũ Riyo Mori còn đảm nhiệm vai trò múa mở màn, khác với lần trước, Hoa hậu hoàn vũ 2007 sẽ độc diễn cùng với 16 vũ công minh hoạ.

Hoá thân thành hoa Anh đào – một loại hoa biểu hiện cho sự trong sạch và trong trắng – quốc hoa của Nhật Bản, Hoa hậu hoàn vũ 2007 đã thể hiện những đường nét uyển chuyển trên cơ thể để tôn lên được sắc đẹp, sự mong manh và trong trắng. Với vẻ đẹp hút hồn cùng thân thái khi biểu diễn, Hoa và người hòa quyện vào nhau

Mọi người vẫn nghĩ rằng hoa sẽ rụng khi đã tàn, nhưng không, ngay đến khi rụng cuống hoa không vội lìa cành, không rơi rụng từng đóa hoa mà hoa lại rụng từng cánh hoa một, hoa anh đào cũng vẫn giữ được nét đẹp và kiều diễm của mình.

Thật sự khó khăn khi phải kiếm một từ ngữ để thể hiện màn trình diễn của Hoa hậu hoàn vũ Riyo Mori, thần và sắc đã hút biết bao ánh mắt và Riyo Mori đã thật sự toả sáng trong màn trình diễn của mình. Cô đã gây thương nhớ biết bao nhiêu con tim khán giả phiá dưới.

Và như đây cũng là lần đầu tiên ngay từ khi làm đám cưới, Hoa hậu hoàn vũ 2007 – Riyo Mori xuất hiện cùng chồng sắp cưới tại một sự kiện có sự góp mặt đông đảo báo giới. Quả thật, trải qua 12 năm đăng quang, nhan sắc của cô vẫn luôn mặn mà, xinh đẹp dẻo dai với những động tác múa đòi hỏi kỹ thuật cao.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan