logo
Thứ tư, 15/02/2023 22:10:16

Min, Trúc Nhân hát bè cho Orange


(Dispatch.vn) - Tiếp tục tập 4 với chủ đề “Em mong thế giới dịu dàng với anh", các ca khúc của Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân mùa 2 lại mang đến cho khán giả những bản tình ca ngọt ngào với những thể nghiệm lần đầu tiên.

Hành trình Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân mùa 2 sau 3 tập ra mắt đã tạo nên nhiều hiệu ứng đáng kể, trở thành chương trình được trông đợi của nhiều khán giả. Bằng tinh thần du ca và chữa lành, chương trình đã mang đến những câu chuyện ấm áp của các nghệ sĩ, một không khí vô cùng cuồng nhiệt từ khán giả, và những ca khúc lay động nhiều thế hệ nghe nhạc. Cả 3 tập của Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân mùa 2 đều có bài hát lọt Top Trending Music của Youtube. Có những thời điểm có đến 4 ca khúc là Chúng ta làm bạn được không (Đức Phúc), Nàng thơ xứ Huế (Trúc Nhân), Bản tình ca đầu tiên (Anh Tú) và Đôi bờ (Trúc Nhân) nằm cùng lúc trong Top Trending Music. Đặc biệt, ca khúc Đôi bờ do Trúc Nhân thể hiện đang giữ thành tích tốt nhất khi nằm trong top 3 của bảng xếp hạng này, là ca khúc đầu tiên đạt 1 triệu view sau 5 ngày phát sóng. 

Mừng thành tích đã đạt được, tập 4 của Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân mùa 2 vừa lên sóng tối 14/10, ghi lại những hình ảnh vô cùng đáng yêu của người dân xứ Huế. Từ Nghênh Lương Đình đến Hồ Bán Nguyệt, nơi đâu ekip cũng đón nhận nhiều tình cảm của khán giả. Dù trời mưa lớn, mọi người vẫn ở lại đến cuối. Thậm chí khi chương trình đã kết thúc, khán giả vẫn đội mưa chờ tiễn nghệ sĩ ra xe về khách sạn. Trúc Nhân khẩn thiết : “Đi về đi em, bệnh đó!” nhưng khán giả vẫn mạnh mẽ đáp lời “Mưa vẫn ở lại đợi!!!” Cả ekip cảm thấy may mắn vì cơn mưa không đếm quá sớm nhưng cũng không khỏi tiếc nuối vì buổi biểu diễn phải kết thúc dưới cơn mưa nặng hạt. 

Anh Tú chia sẻ: “Điều mà Tú cảm thấy xúc động nhất là hình ảnh các bạn khán giả dầm mưa che dù cho tất cả các thành viên”. Đây cũng là cảm giác xuyên suốt các điểm dừng chân của chương trình, khi chứng kiến nhiều thiết tha từ khán giả. Đó vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để tất cả thành viên của Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân mùa 2 luôn cố gắng mang lại những buổi biểu diễn hết mình. 

Tiếp tục tập 4 với chủ đề  “Em mong thế giới dịu dàng với anh”, các ca khúc của Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân mùa 2 lại mang đến cho khán giả những bản tình ca ngọt ngào với những thể nghiệm lần đầu tiên. Được Hứa Kim Tuyền đánh giá là người hợp nhất với chủ đề lần này, Min dịu dàng thể hiện bản mashup Mặt trời của em – Có em chờ. Cả 2 đều là sáng tác của Kai Đinh, trong đó Có em chờ là hit lớn của Min, đã đạt trên 100 triệu view sau 5 năm phát hành. 

Vốn là người khá kín tiếng, khán giả ít khi được nhìn thấy Min thể hiện khía cạnh khác ngoài âm nhạc. Đến với Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân mùa 2, Min thoát khỏi vùng an toàn bằng cách thể hiện các bài hát mới. Min cũng cho khán giả thấy hình ảnh rất gần gũi, dịu dàng, ôn hoà cũng như tinh thần hỗ trợ đàn em rất nhiệt thành của mình. 

Orange tại sân khấu Hồ Bán Nguyệt lần đầu tiên thể hiện sáng tác “It’s Okay But Not Be Okay”, viết cùng Hoàng Dũng. Orange hài hước: “Sáng tác của em là câu chuyện mà em tưởng tượng ra vì em không có người yêu. Bài hát này em muốn để dành khi nào đám cưới thì em sẽ hát. Nhưng chắc còn rất lâu, nên em sẽ hát luôn bây giờ”.

Không khí tập luyện bài hát này vừa thoải mái vừa nghiêm túc. Dàn bè phụ hoạ cho Orange hơi bị “xịn” khi toàn các đàn anh đàn chị như Min, Trúc Nhân, Anh Tú, Ali Hoàng Dương, Hứa Kim Tuyền. Thực tế khi lên sân khấu biểu diễn chính thức, màn trình diễn solo của Orange hoàn thiện đầy thăng hoa khi có sự góp giọng của tất cả các thành viên. Mọi người không phân biệt ca khúc của riêng ai, chỉ tập trung hơn hết là sự gắn kết để mang đến phần biểu diễn hoàn hảo nhất phục vụ khán giả. Hứa Kim Tuyền chia sẻ: “Đây là ca khúc Cam gửi cho Tuyền nghe cũng lâu rồi. Tuyền rất thích. Hi vọng nó có thể trở thành bản hit tiếp theo của Cam.” Quả thật, “It’s Okay But Not Be Okay” đã nhận được những làn sóng tay giơ cao hoà điệu cùng bài hát. 

Trở lại với Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân mùa này, Ali Hoàng Dương mang đến ca khúc Đi qua mùa hạ (st Thái Đinh). Bản tình ca buồn da diết qua giọng hát nồng nàn của Ali Hoàng Dương, dưới thời tiết chực chờ đổ mưa của xứ Huế, trở nên da diết hơn bao giờ hết. Trước và sau phần trình diễn, Ali Hoàng Dương liên tục thể hiện khát khao được khán giả yêu thương. Chàng trai luôn xuất hiện với nguồn năng lượng vui vẻ là yếu tố tinh thần tích cực của chương trình.

Điểm nhấn đặc biệt trong tập này chính là bản song ca Tình yêu màu nắng, được thể hiện bởi Trúc Nhân và Min. Min cho biết: “Khi làm việc một mình, mình cũng có những idea rất hay, nhưng khi làm việc cùng nhóm, mọi người cùng nghĩ về một vấn đề, thì sẽ cho ra nhiều ý tưởng sáng tạo hơn”. Trúc Nhân cũng chia sẻ đây là lần thứ 2 anh kết hợp cùng đàn chị, nhưng lúc nào cũng cảm thấy hào hứng, nôn nóng xem khán giả chờ đợi gì ở cả hai. Không uổng công chờ đợi của khán giả, Tình yêu màu nắng phiên bản Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân mùa 2 hoàn toàn khuấy động không khí, nhiều người đứng lên và tất cả cùng hát với 2 nghệ sĩ. Trúc Nhân thậm chí còn “bắn” rap khí thế, không chỉ khiến khán giả phấn khích mà dàn host cũng hò hét cổ vũ.

Sự ủng hộ của khán giả khiến các thành viên không nỡ kết thúc buổi diễn dù đã thể hiện hết danh sách bài hát. Để đáp lại tình cảm này, dù chưa hề tập với band nhạc, các thành viên vẫn quyết định cùng nhau quẩy tung nóc với Sáng mắt chưa, bản hit triệu view của Trúc Nhân. Tiết mục ngẫu hứng nhưng lại vô cùng cuồng nhiệt và phấn khích. 

Một chặng đường nữa của Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân mùa 2 khép lại. Cả nghệ sĩ và khán giả đều đã được sống trong không gian âm nhạc đầy cảm xúc, cùng cười cùng khóc với nhau. Chặng tiếp theo, Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân mùa 2 sẽ đến với Làng ngư Mỹ Thạnh, với những người dân quê hồn hậu, chất phác cùng một chủ đề lấy hết nước mắt của khán giả. Đón xem tập 5 của Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân mùa 2, lên sóng ngày 21/10/2022. 


Từ Khóa:

Tin Liên Quan