logo
Thứ sáu, 10/11/2023 11:24:12

Mẹ Mai Phương: ‘Cháu gái vẫn chưa biết mẹ mất’


Mẹ Mai Phương, MC Ốc Thanh Vân cho biết hiện tại bé Lavie chưa biết mẹ qua đời. Chiều tối nay, con gái nữ diễn viên sẽ tới đám tang gặp mẹ lần cuối.

Diễn viên Mai Phương qua đời ở tuổi 35 vào ngày 28/3 trong sự tiếc thương, xót xa của đồng nghiệp và khán giả.

Lễ nhập quan cho nữ diễn viên được tổ chức theo nghi thức Hội thánh Tin Lành vào lúc 16h ngày 29/3, lễ cầu nguyện lúc 15h ngày 30/03, lễ tang được tổ chức lúc 8h ngày 31/3.

Do dịch bệnh, đám tang của diễn viên Mai Phương được giữ kín, hạn chế số người tới viếng.

Khoảng 13h ngày 29/3, tại khu vực tang lễ, diễn viên Kim Chi, ca sĩ Bảo Như và vài người bạn thân của Mai Phương có mặt. Tất cả nghệ sĩ đều mặc trang phục màu tối, đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc gần.

Me Mai Phuong: 'Chau gai van chua biet me mat' hinh anh 1 df.jpg
NSƯT Kim Chi có mặt từ sớm, động viên và thăm hỏi gia đình Mai Phương.

Trịnh Kim Chi: Trước khi đi, Phương đã chuẩn bị mọi thứ

Diễn viên Kim Chi là một trong những nghệ sĩ có mặt sớm nhất tại lễ tang của Mai Phương, vào khoảng 12h. Cô đến một mình và ở lại chừng gần 2 tiếng.

NSƯT trò chuyện, động viên gia đình Mai Phương. Sau đó, Kim Chi gặp riêng Ốc Thanh Vân, ca sĩ Bảo Như đề bàn bạc về khâu tổ chức tang lễ cho nữ diễn viên Những thiên thần áo trắng.

Nói với Zing.vn, Trịnh Kim Chi cho biết lần cuối cô gặp Mai Phương là vào dịp Tết Nguyên đán vừa rồi trong bệnh viện.

Nữ nghệ sĩ kể lại: “Phương luôn nói ‘Em sẽ cố gắng hết sức, đến bao giờ không cố được nữa thì thôi, mọi người yên tâm’. Lúc đầu, Phương nói sẽ về nhà ăn Tết nhưng vì bệnh trở nặng, em ấy phải vào nhập viện vào ngày mùng 2”.

NSƯT nói thêm đợt Tết vừa qua dù sức khỏe đi xuống nhưng Mai Phương luôn lạc quan, yêu đời và vẫn hy vọng sẽ qua khỏi.

Me Mai Phuong: 'Chau gai van chua biet me mat' hinh anh 2 39b7814fbda246fc1fb3.jpg
NSƯT Kim Chi, Ốc Thanh Vân và ca sĩ Bảo Như sẽ lập quỹ kêu gọi ủng hộ Mai Phương trong thời gian tới.

Trong vài ngày tới, Kim Chi, Ốc Thanh Vân và Bảo Như sẽ cùng nhau lập quỹ, kêu gọi đồng nghiệp, khán giả và những người yêu thương nữ diễn viên ủng hộ gia đình Mai Phương và bé Lavie.

Vì ảnh hưởng của dịch bệnh, đám tang của Mai Phương được giữ kín, hạn chế số người tới viếng. Tuy nhiên, có vài người hiếu kỳ đã tới, chụp ảnh và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Giống với Ốc Thanh Vân, NSƯT Kim Chi cũng bày tỏ sự bức xúc khi thấy nhiều người trà trộn, yêu thương Mai Phương “không đúng cách”.

“Mình đã kêu gọi mọi người đừng làm vậy theo ý nguyện của Phương và gia đình nhưng họ vẫn làm, anh em nghệ sĩ cũng không biết làm sao”, Trịnh Kim Chi nói.

Nhớ về kỷ niệm với người em thân thiết, NSƯT chia sẻ: “Tôi và Phương biết nhau từ khi Phương còn rất bé. Sau đó lớn lên, khi diễn chung thì hai chị em thân thiết hơn. Nhìn Phương nhỏ nhắn, mong manh dễ vỡ như thế nhưng rất kiên cường, mạnh mẽ. Ngay trong chuyện sinh con cũng vậy, Phương cũng vượt cạn một mình”.

Kim Chi nói thêm, Mai Phương là người con gái nghị lực đến phút cuối. Dù bệnh tình trở nặng nhưng diễn viên Những thiên thần áo trắng luôn lạc quan, có niềm tin rằng mình sẽ khỏi bệnh.

“Trước khi đi, Phương cũng lo lắng, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi hết. Lúc biết bệnh là đã khá nặng rồi nhưng em ấy vẫn chiến đấu thêm 2 năm, quá kiên cường và mạnh mẽ và luôn chu đáo lắm”, Kim Chi nghẹn ngào.

Hai tháng qua Phương hầu như không ngủ

Đến viếng Mai Phương vào trưa 29/3, Ốc Thanh Vân bần thần bên linh cữu bạn. Đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào, Vân Ốc chia sẻ: “Những ngày cuối đời, Phương phải trải qua nhiều đau đớn, cùng cực và vật vã. Thực sự, không có từ ngữ nào diễn tả sự kinh khủng em phải chịu. Vì thế, khi Phương nằm xuống, dường như em thanh thản hơn, gương mặt cũng đẹp hơn. Trước khi mất, nhìn em, tôi không biết diễn tả thế nào. Ai nhìn cũng phải bật khóc”.

Nữ diễn viên nhớ lại những giây phút cuối ở bên Mai Phương: “Ở bên Phương suốt thời gian qua nên việc Phương ra đi tôi không quá bất ngờ. Trong 2 tháng qua, Phương rất yếu. Phương hầu như không ngủ được vì đau đớn. Em chỉ ngồi gục đầu. Tôi nâng đầu lên, em lại gục xuống. Chỉ có tư thế đó mới giúp em bớt đau. Tôi nghĩ bây giờ, Phương ngủ được rồi, đau đớn quá đủ rồi”.

Nữ MC cho biết cảm giác khi bạn thân mất rất trống rỗng.

“Sự chống chếnh chắc sau này, khi mọi việc xong mới đến. Phương ra đi không phải là tin đột ngột. Nhìn phản ứng cơ thể của em, tôi biết em khó qua khỏi”, cô nức nở chia sẻ.

Nói về kế hoạch nhận nuôi bé Lavie – con gái của Mai Phương, Vân Ốc trải lòng: “Nuôi dạy một đứa bé không đơn giản như mang về một món đồ hay con búp bê. Nuôi một đứa bé là chịu trách nhiệm cả cuộc đời. Trước đây, tôi và một số người muốn nhận nuôi bé. Tôi nghĩ Phương sợ tôi đông con nhỏ, khó chu toàn được nếu thêm Lavie. Quyết định của Phương tôi tôn trọng vì người mẹ phải nghĩ nhiều hướng cho con của mình”.

Me Mai Phuong: 'Chau gai van chua biet me mat' hinh anh 3 NGUYEN_BA_NGOC_ZING_5338.jpg
Ốc Thanh Vân ở bên cạnh Mai Phương kể từ lúc nữ diễn viên phát hiện ung thư phổi vào năm 2018.

“Dù vậy, tôi luôn đồng hành, hỗ trợ cho Lavie ở bất cứ thời điểm nào. Hiện tại, Lavie đang được chăm sóc rất tốt. Có hai người đang nuôi bé. Hai người này đã giúp đỡ Phương từ xưa. Họ không phải ruột thịt nhưng tình cảm cũng như gia đình. Phương may mắn có những người thương thật lòng, giúp nhiệt tình. Chuyện này khúc mắc, không thể chia sẻ được nên mong mọi người thông cảm”, Vân Ốc nói.

Mới đây, Vân Ốc khiến khán giả xúc động khi chia sẻ một đoạn video trong chuyến đi Bhutan cách đây một năm với người em quá cố. Qua video, có thể thấy Mai Phương vẫn lạc quan, yêu đời dù phải chịu rất nhiều đau đớn.

“Những ngày này chưa thấy nhớ nhiều đâu, khi mọi việc xong xuôi, nhìn lại ảnh cũ, mới thấm. Bhutan, gần một năm rồi, trong video, mắt chị sưng, em khóc vẫn đẹp. Lúc cầu nguyện dưới chân tượng Phật bằng đồng lớn nhất thế giới, nước mắt rơi không ngừng. Lớn hơn em chưa đầy một tuổi mà mỗi lần kế bên, chị thấy em giống em bé quá”, nữ diễn viên viết.

Mẹ Mai Phương: ‘Dòng máu nghệ thuật trong nó mãnh liệt’

Mẹ Mai Phương ngồi lặng một góc. Bà hướng mắt về cáo phó của con gái. Chia sẻ với Zing.vn, mẹ nữ diễn viên cho biết Mai Phương là con duy nhất của gia đình. Cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh” khiến ai nhìn cũng cảm thấy đau đớn dù gia đình đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

Mẹ Mai Phương cho biết từ Tết Nguyên đán đến những ngày cuối đời, Mai Phương đi lại giữa bệnh viện và nhà.

“Phương là đứa đam mê nghệ thuật từ bé. Dòng máu nghệ thuật chảy trong nó mãnh liệt. Vì làm nghệ thuật nên Phương và gia đình không có nhiều thời gian bên nhau”.

Bà nghẹn ngào nói thêm: “Nhiều lúc, gia đình khuyên nó dừng lại, từ bỏ nghệ thuật để chuyển sang kinh doanh đi nhưng không nghe. Đến giờ thì nó kiệt sức thế này”.

Me Mai Phuong: 'Chau gai van chua biet me mat' hinh anh 4 f826f7ddcb30306e6921.jpg
Bố mẹ Mai Phương thất thần trước di ảnh con gái.

Hiện tại, bé Lavie – con gái nữ diễn viên vẫn chưa biết chuyện. Theo lời bà ngoại Lavie, vì còn nhỏ, gia đình sẽ hạn chế những gì đau buồn nhất cho bé. Chiều tối 29/3, Lavie sẽ được đưa tới lễ tang để thăm mẹ lần cuối.

“Lavie chưa biết gì cả. Bây giờ tới thì cũng ngơ ngác, người lớn sẽ phải giải thích. Nên tránh được gì mệt mỏi, buồn bã nhất thì nên tránh”, bà nói.

Nói về đám tang được tổ chức theo nghi thức Hội thánh Tin Lành, bà cho biết cả gia đình bà đã theo Tin Lành từ trước. Chính vì thế, lễ tang của nữ diễn viên bỏ qua nghi thức thờ cúng, thắp nhang, cầu siêu.

Đám tang của Mai Phương diễn ra riêng tư, kín tiếng theo đúng mong muốn của nữ diễn viên và gia đình. Thỉnh thoảng có sự xuất hiện của vài người hâm mộ.

Mai Phương sinh năm 1985, là diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt. Cô còn đảm nhận vai trò MC, ca sĩ.

Nữ diễn viên bị hiện tượng ho kéo dài và đau người trước khi phát hiện mắc bệnh ung thư phổi vào năm 2018. Cô nhập viện vào tháng 8/2018 và điều trị tại Bệnh viện Quân y 175.

Trong quá trình điều trị, khi sức khỏe ổn định hơn, Mai Phương quay lại với các hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên nhận lời đóng phim, tham gia game show, talk show, đi du lịch. Cô từng khiến đạo diễn phim Hồ Ngọc Xum và đoàn phim Con ông Hai Lúa cảm phục khi tự mình lái xe đi quay mỗi ngày với quãng đường dài hơn 50 km. Đây là dự án phim cuối cùng của Mai Phương.

Mai Phương xúc động trong lần cuối lên sóng truyền hình Khi ghi hình chương trình Ký ức vui vẻ, Mai Phương cho biết cô hạnh phúc. Nhận được lời mời từ lâu nhưng vì sức khỏe không cho phép nên trước đó cô phải từ chối.

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan