logo
Thứ ba, 14/11/2023 09:48:57

Lâm Thanh Mỹ của ‘Tôi thấy hoa vàng’: 16 tuổi sẽ đóng cảnh ôm, hôn


Tuổi 14, Lâm Thanh Mỹ của "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" có sự pha trộn giữa chững chạc và ngây thơ. Cô bé đáng yêu ngày nào giờ đã thành thiếu nữ.

 
Lâm Thanh Mỹ: ‘Đi học ít khi cười nên bị bạn bè nói chảnh’ Nổi tiếng từ sớm, Lâm Thanh Mỹ bị một số bạn học nhận xét là chảnh vì gương mặt ít cười. Thế nhưng, cô bé không buồn bực mà thoải mái đón nhận mọi suy nghĩ của mọi người về mình.

Trước cuộc gặp của chúng tôi, Lâm Thanh Mỹ được phác họa qua những bài báo là một cô bé rụt rè, có phần ít nói, không có biểu hiện ngôi sao. Cô bé xuất hiện với bộ váy trắng đơn giản, khuôn mặt có phần lạnh lùng.

Nói về con gái một cách tự hào, anh Hóa, ba của Thanh Mỹ chia sẻ: “Bé đang học ở trường điểm ở quận 6, TP.HCM. Sắp tới, gia đình cũng định hướng cho bé thi vào một trường THPT ở gần nhà. Thời gian gần đây, bé không nhận những vai diễn nhỏ hay những dạng vai hồi tưởng. Tôi định hướng cho bé chuyển dần sang hình tượng tuổi teen phù hợp với độ tuổi của bé”.

Không khó để nhận ra sự sắp xếp chu đáo, kỹ lưỡng của gia đình Lâm Thanh Mỹ đối với từng cột mốc trưởng thành của em.

Lam Thanh My cua 'Toi thay hoa vang': 16 tuoi se dong canh om, hon hinh anh 1
5 năm sau khi nổi tiếng, Lâm Thanh Mỹ vẫn giữ nét ngây thơ, hồn nhiên.

“Đóng phim đôi khi rất mệt mỏi, áp lực”

“Em học lớp 8 rồi nên chương trình cũng khá nặng. Dạo gần đây, ba em chỉ nhận phim cho em vào dịp hè. Cả hai bộ phim sắp tới của em đều được quay vào hè lên lớp 8 nên không bị ảnh hưởng nhiều”, cô bé bắt đầu cuộc trò chuyện.

Chuyện các sao nhí xao nhãng chuyện học, chạy show kiếm tiền không phải là câu chuyện mới. Nhưng đó lại là chuyện không hề tồn tại trong quỹ đạo của cô bé 14 tuổi Lâm Thanh Mỹ.

Lam Thanh My cua 'Toi thay hoa vang': 16 tuoi se dong canh om, hon hinh anh 2
Lâm Thanh Mỹ chỉ nhận những dự án được thực hiện vào dịp hè để tránh ảnh hưởng đến việc học.

“Em thích cả đóng phim và đi học, nhưng việc đóng phim đôi lúc khiến em rất mệt mỏi và áp lực. Trong khi đến trường đươc gặp bạn bè, tan học sớm được về nhà nghỉ ngơi nên không mệt bằng những lúc đóng phim hay đi sự kiện. Vậy nên em cũng không thích lịch quay trùng vào những ngày đi học”, em trả lời khi được hỏi thích đi đóng phim hay đến trường hơn.

Thanh Mỹ bắt đầu cởi mở hơn khi nói về chuyện học hành, trường lớp. Em kể mình có nhiều bạn bè ở trường nhưng lại không có bạn thân.

“Lâu lâu trong trường có những em lớp 6, lớp 7 lại hỏi em có phải Thanh Mỹ không, sau đó xin chữ ký em. Những lúc như vậy em thấy rất vui”, em cười tươi khi kể chuyện.

Thanh Mỹ vốn không phải kiểu người dễ tiếp xúc với người lạ. Sự rụt rè thể hiện rõ qua cách cô bé bắt đầu cuộc trò chuyện với phóng viên. Đây cũng không phải lần đầu Thanh Mỹ chia sẻ về chuyện bị các bạn nhận xét chảnh, ngôi sao.

Nhưng điều đặc biệt ở cô bé là cách em đối mặt với những điều tiếng, không khó chịu, không cố thay đổi suy nghĩ của người khác mà chọn cách chấp nhận.

“Em không để tâm những gì mọi người nói vì em không phải là người như vậy. Chuyện có người thích hay không thích mình, em nghĩ cũng là chuyện bình thường. Em thấy không sao cả. Nếu mọi người làm quen với em thì em nói chuyện chứ em không dám bắt chuyện trước với người khác”.

Hiện tại, cô bé đã 14 tuổi, độ tuổi lưng chừng giữa người lớn và con nít. Nếu như những đứa trẻ ở độ tuổi ẩm ương này đều mong mình lớn lên thật nhanh thì Thanh Mỹ lại muốn mãi là con nít.

Lam Thanh My cua 'Toi thay hoa vang': 16 tuoi se dong canh om, hon hinh anh 3
“Lâu lâu trong trường có những em lớp 6, lớp 7 lại hỏi em có phải Thanh Mỹ không, sau đó xin chữ ký em. Những lúc như vậy em thấy rất vui”.

“Em có thấy mình giống “bà cụ non” không?” (PV).

“Em được đi nhiều nơi đóng phim, gặp nhiều người lớn và được mọi người chỉ cho em nhiều thứ trong cuộc sống nên em cảm thấy suy nghĩ của mình lớn hơn các bạn”, cô bé trả lời câu hỏi của phóng viên.

“16 tuổi sẽ làm quen những vai diễn tình cảm ôm, hôn”

Kể từ lần đầu bước chân vào điện ảnh với Đoạt hồn đến nay, Thanh Mỹ có 5 năm kinh nghiệm trong nghề với nhiều vai diễn lớn nhỏ. Con số này còn nhiều hơn một số gương mặt đắt giá của màn ảnh Việt hiện tại.

Tuy nhiên không thể không thừa nhận dù đóng nhiều phim nhưng khi nhắc đến cái tên Lâm Thanh Mỹ, khán giả đa phần nhớ đến bé Mận trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Nhắc về chuyện này, cô bé có phần ngập ngừng: “Mọi người yêu quý nhân vật này, em cũng rất vui. Nhưng bên cạnh đó, em cũng có những vai diễn khác nên em mong mọi người sẽ nhớ đến em trong nhiều vai diễn khác nữa”.

Lam Thanh My cua 'Toi thay hoa vang': 16 tuoi se dong canh om, hon hinh anh 4
Khởi đầu tuổi 14, Lâm Thanh Mỹ vào vai một nữ sinh bắt đầu biết rung động và quyết liệt theo đuổi chàng trai mình cảm mến.

Ở tuổi 14, Lâm Thanh Mỹ bắt đầu biết yêu trên màn ảnh với vai cô nữ sinh trong Tình đầu thơ ngây. Biết rung động từ năm 13 tuổi nên hóa thân vào nhân vật này không phải chuyện quá khó với cô bé. Lâm Thanh Mỹ chia sẻ ba sẽ là người đọc kịch bản và chọn vai diễn phù hợp cho em.

“Nếu em không thích hoặc không cảm thấy thoải mái với kịch bản đó thì em sẽ nói ba không nhận vai. Em không thích những vai diễn quá tuổi hoặc vai có nhiều phân cảnh tình cảm. Bây giờ em chưa sẵn sàng nhưng có thể vài năm nữa, khoảng 16 tuổi, em sẽ làm quen với những vai diễn lớn hơn, có thể có những hành động tình cảm như ôm, hôn”, em chia sẻ.

Khi tôi tò mò về định hướng với hình tượng tuổi teen mà ba của Thanh Mỹ có nhắc đến ở đầu buổi trò chuyện, cô bé tỏ ra bối rối: “Bản thân em cũng chưa biết định hướng như vậy thì em sẽ thay đổi những gì. Nhưng em sẽ vẫn là em như thế này thôi”.

Một điều nữa khiến Lâm Thanh Mỹ đặc biệt là cách em sẵn sàng chấp nhận những thất bại đến với mình. Khi được hỏi nếu như sau này hết duyên với điện ảnh, cô bé thẳng thắn trả lời: “Em không biết là sau này khi lớn lên, học xong đại học thì em có còn thích làm diễn viên không hoặc còn duyên với nghề này không”.

Lam Thanh My cua 'Toi thay hoa vang': 16 tuoi se dong canh om, hon hinh anh 5
Lâm Thanh Mỹ khẳng định: “Em sẽ vẫn là em như thế này thôi”.

“Có thể sau này mọi người không còn nhớ nhiều đến em nữa nhưng dù mọi người chỉ còn nhớ về em một chút với một vai diễn nào đó thì cũng vui rồi. Nếu không làm diễn viên nữa, em sẽ làm một công việc khác ổn định để không phải lo lắng về tương lai”.

“Em thích làm beauty blogger. Bên cạnh đó, em cũng muốn mở một tiệm mì. Vì em là người Hoa nên thường được ba mẹ dắt đi ăn nhiều tiệm mì của người Hoa. Em rất thích nên muốn mở tiệm “Mui Mui mì gia” theo tên ở nhà của em”, cô bé hồn nhiên chia sẻ.

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan