logo
Thứ sáu, 10/11/2023 00:44:03

Huỳnh Quý bị Minh Hằng góp ý vì quá đàn ông và thiếu sự “bồng bột”


(Dispatch.vn) - Giám khảo Minh Hằng nhận xét vai diễn của Huỳnh Quý quá đàn ông, chưa đủ sự “bồng bột” nên phần hối hận ở đoạn cuối chưa đủ thấm.

Đêm thi thứ 4 của Gương Mặt Điện Ảnh vừa diễn ra vào tối ngày 05/7. 4 thí sinh trong nhóm của đạo diễn Ngọc Duyên đã ra quân đầy ấn tượng với những vai diễn gai góc, cá tính và những tình huống lật trở tâm lý khiến người xem bất ngờ. Cả 4 thí sinh Quỳnh Hồ, Huỳnh Quý, Bảo Anh và Phúc Nhi đều thể hiện khả năng diễn xuất tốt, trong đó ấn tượng nhất là Quỳnh Hồ – cô gái 24 tuổi đến từ Long An, xuất thân là diễn viên kịch và từng đạt giải Ba trong chương trình Cười Xuyên Việt – Tiếu lâm hội 2016 (năm Buffalo và X-Pro đạt Quán quân). Không chỉ nhận được nhiều lời khen từ NSND Đào Bá Sơn, Quỳnh Hồ còn khiến cho 2 nữ giám khảo Việt Trinh và Minh Hằng phải khiếp sợ vì sự “trở mặt” quá ngoạn mục và quá ác!

Việt Trinh và Minh Hằng khiếp sợ trước màn lật mặt của “nàng dâu” Quỳnh Hồ trong cuộc chiến với mẹ chồng

Trong tiểu phẩm mang tên Nàng dâu, Quỳnh Hồ vào vai cô con dâu của bà Hội đồng (Châu Mai). Do mãi không sinh được con nên Quỳnh bị mẹ chồng hắt hủi. Bà hội đồng đã cưới thêm vợ lẻ cho con trai và từ khi cô vợ lẻ có thai, bà càng ghét Quỳnh ra mặt. Bà bắt Quỳnh phải hầu hạ vợ lẻ của chồng, pha trà, sắc thuốc, thậm chí phải nhường đôi guốc mà Quỳnh đang mang. Dù rất cay đắng và tủi thân nhưng Quỳnh vẫn cam chịu, vẫn thể hiện cho mẹ chồng thấy cô là nàng dâu hiền, hiếu thảo. Cho đến ngày Quỳnh tình cờ phát hiện được lá thư dan díu của mẹ chồng với gã tài xế trong nhà thì lúc này cô mới cho mọi người thấy bộ mặt thứ 2 của mình. Biết mẹ chồng bị dị ứng với quế, Quỳnh xúi cô vợ lẻ bỏ quế vào chén trà của bà khiến bà bị dị ứng mà trút giận lên cô vợ lẻ. Hành động ném đá giấu tay của Quỳnh không qua mắt được mẹ chồng song Quỳnh cũng không hề sợ hãi mà còn dùng lá thư để uy hiếp mẹ chồng. Đoạn Quỳnh và mẹ chồng đối thoại với nhau, người xem phần nào cảm thông và thương xót cho Quỳnh bởi tất cả những việc cô làm chỉ vì muốn bảo vệ hạnh phúc của mình. Quỳnh nói với mẹ chồng rằng cô có thể chấp nhận nhường tất cả những gì mình có, có thể nuôi và thương yêu con riêng của chồng nhưng cô không chấp nhận được việc chia sẻ chồng mình với người đàn bà khác. Hiểu được nỗi đau của con dâu song bà hội đồng vẫn không chấp nhận điều đó. Tuyệt vọng, Quỳnh đã lén bỏ thuốc phá thai vào ly trà của cô vợ lẻ khiến cô bị hư thai. Tiểu phẩm kết thúc với nụ cười và ánh mắt đáng sợ của Quỳnh khi thấy bà hội đồng mất cháu, cô vợ lẽ đau đớn mất con.

Vai diễn của Quỳnh Hồ đã khiến cho Giám khảo Việt Trinh hoảng sợ và thốt lên: “Em diễn 2 mặt kinh khủng quá!. NSND Đào Bá Sơn khen Quỳnh Hồ: “Em là diễn viên sử dụng đài từ tiếng nói rất tốt, khi nhẹ nhàng, mềm mỏng, nũng nịu, khi thì hằn học, lên giọng, lạnh lẽo, ghê sợ. Em xử lí hình thể rất tốt khi lột xác nhanh chóng vai diễn của mình”. Giám khảo Minh Hằng cũng ấn tượng và đáng sợ với nhân vật của Quỳnh Hồ. Cô chỉ góp ý Quỳnh Hồ nên nghiên cứu về bối cảnh của câu chuyện vì cách cô vén chiếc quần lên để cho mẹ chồng thấy đôi guốc có phần quá hiện đại. Với tiểu phẩm này, Quỳnh Hồ nhận được 3 điểm 9 từ các giám khảo và là thí sinh cao điểm nhất trong đêm thi thứ 4.

Huỳnh Quý bị Minh Hằng góp ý vì quá đàn ông và thiếu sự “bồng bột”

Thí sinh Huỳnh Quý dự thi với tiểu phẩm Cơn say. Anh vào vai một thiếu gia suốt ngày ăn chơi trác táng, trái ngược với người anh hai của mình (Công Danh). Sau khi cha mẹ mất, gia sản được giao lại cho người anh, khiến cho Quý ấm ức và ganh tị. Anh càng hận hơn khi người con gái mà anh thương thầm (Hồ Phương) lại đem lòng yêu anh trai và sau đó đã trở thành chị dâu của anh. Trong một lần say rượu, Quý ra tay cưỡng bức chị dâu của mình nhưng may mắn là người anh về nhà kịp lúc. Vẫn không chịu nhận lỗi của mình, Quý ẩu đả cùng người anh. Khi biết em trai muốn tranh giành gia tài, người anh mới cho Quý biết trước khi mất, cha mẹ anh đã chia lại 1 phần gia sản cho Quý và căn dặn khi nào Quý trưởng thành mới trao lại. Quá thất vọng về hành động và suy nghĩ của Quý, vợ chồng người anh đã quyết định ra đi để lại toàn bộ tài sản cho em mình. Lúc này, Quý mới hối hận song anh đã không còn một người thân nào bên mình.

NSND Đào Bá Sơn nhận xét về vai diễn của Huỳnh Quý: “Tôi đặc biệt thích Huỳnh Quý ở đoạn cuối cảnh đau khổ, dằn vặt, hoảng sợ và hoảng loạn rất đàn ông nhưng bạn cần phải có những khoảng lặng, sâu lắng hơn…”. Giám khảo Việt Trinh nhận xét kịch bản của Huỳnh Quý hay nhưng không mới và chị hơi tiếc vì đoạn cuối anh đã không có phần lật kịch để bất ngờ hơn. Giám khảo Minh Hằng nhận xét vai diễn của Huỳnh Quý quá đàn ông, chưa đủ sự “bồng bột” nên phần hối hận ở đoạn cuối chưa đủ thấm. Anh nhận được số điểm 25,75 điểm.

Đãi chồng món thịt thối, Phúc Nhi khiến khán giả Gương mặt Điện Ảnh thót tim

Thí sinh Lê Phúc Nhi dự thi với tiết mục Đêm với sự trợ diễn của diễn viên Công Danh. Cô vào vai một người vợ bị chồng phản bội. Khi cô có thai, người chồng cho rằng cô ngoại tình và có con với người đàn ông khác. Trong lúc cả hai giằng co, cô bị ngã vào thành ghế dẫn đến hư thai. Sau khi mất con, cô trở nên điên dại, tinh thần nửa tỉnh nửa mê, lúc nào cũng tưởng tượng con búp bê là con của mình. Người chồng càng thêm sợ hãi và ép cô ly hôn để anh ta có thể đến với nhân tình. Cuối cùng, anh ta cũng đạt được mục đích. Tiết mục và vai diễn của Phúc Nhi khiến người xem sợ hãi như xem một đoạn phim kinh dị, nhất là cảnh cô dùng thịt bò thối để làm món bít tết cho chồng. Chi tiết Phúc Nhi dùng dao cắt miếng thịt bò và dùng nĩa đưa lên miệng ăn là một trong những cảnh đáng sợ trong tiết mục. Mặc dù diễn xuất khá tốt song kịch bản của Phúc Nhi không rõ ràng về câu chuyện, nhất là lý do vì sao người chồng không tin Phúc Nhi mang thai con mình.

NSND Đào Bá Sơn nhận xét Phúc Nhi diễn chân thật, cảm xúc tốt, nhiều đoạn cô diễn tốt nhưng có vài đoạn chưa được tinh tế. Giám khảo Việt Trinh: “Phúc Nhi có khuôn mặt ăn ảnh, mộc mạc có nét giống như nghệ sĩ Lê Khanh, Lê Vy ngày xưa, điều đó khiến cho chị và Minh Hằng nổi da gà. Tuy nhiên có vài đoạn không tiết chế được khiến cho khẩu hình không đẹp, đáng ra lúc té em phải cố ý va bụng vào thành ghế để thể hiện sự đau đớn của người bị sảy thai”. Giám khảo Minh Hằng khen Phúc Nhi diễn rất tốt, nhưng kịch bản bị 1 chiều, câu chuyện chưa rõ ràng. Phúc Nhi nhận được số điểm 25, 5.

Suýt bị loại, chàng trai cao 1m81 Bảo Anh giành vé vào vòng trong nhờ phần thi quảng cáo nước hoa

Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m81, chàng trai Cần Thơ Lê Thanh Bảo Anh dự thi với tiểu phẩm Bồ công anh và gió với phần hỗ trợ của diễn viên Phương Trâm và Huỳnh Thi. Bảo Anh vào vai chàng trai đam mê chụp ảnh và đi phượt. Anh có cô người yêu xinh đẹp là Phương Trâm. Cả hai yêu nhau được 5 năm nhưng vì Bảo Anh không có công việc ổn định nên gia đình Trâm muốn gả cô cho một người giàu có. Vì lý do đó, cả hai đã tranh cãi với nhau. Trong lúc đang lái xe, Bảo Anh vì tức giận nên đã lạc tay lái rơi xuống vực. Tai nạn đã cướp đi mạng sống của Trâm và khiến cho Bảo Anh bị ảnh hưởng về thần kinh. Anh không chấp nhận việc Trâm đã mất nên lúc nào cũng sống trong tưởng tượng rằng Trâm đang ở cạnh mình. Dù người bạn Huỳnh Thi cho anh biết sự thật nhưng Bảo Anh vẫn không muốn tin và rời khỏi thế giới mộng mị.

Giám khảo Việt Trinh nhận xét ở phần đầu Bảo Anh diễn cùng Phương Trâm rất ăn khớp và dễ thương. Tuy nhiên ở đoạn nghe tin người yêu sắp bị gả đi thì cảm xúc không được tốt nữa. Đến đoạn cuối, lúc anh diễn cảnh ngây ngô, hơi tâm thần thì anh diễn tốt hơn. Giám khảo Minh Hằng cho rằng Bảo Anh hơi thiếu tính nghệ sĩ, thiếu phóng khoáng, quá nguyên tắc và rụt rè. NSND Đào Bá Sơn nhận xét câu chuyện của Bảo Anh nhẹ nhàng, sâu sắc và lãng mạn, đoạn đầu diễn tốt, tinh tế, nhưng cần có những dữ dội và lắng đọng. Bảo Anh nhận được số điểm thấp nhất 25,25.

Sau phần thi chính, 4 thí sinh bước vào phần thi phụ với thử thách quảng cáo nước hoa trong vòng 60 giây. Quỳnh Hồ và Bảo Anh là 2 thí sinh được đánh giá cao trong phần quảng cáo và 1 điểm cộng đã được chia đều cho cả 2. Với 0,5 điểm cộng thêm, Bảo Anh đã lật ngược tình thế khi vượt qua Phúc Nhi 0,25 điểm và giành được suất đi tiếp vào vòng trong.

Đêm thi thứ 4 cũng đã khép lại chủ đề Cá Tính của Gương Mặt Điện Ảnh. 9 thí sinh được đi tiếp vào vòng trong gồm có: Quỳnh Hồ, Huỳnh Quý, Bảo Anh (nhóm do đạo diễn Ngọc Duyên dàn dựng), Song Ngư, Lê Minh Thành, Phạm Huỳnh Hữu Tài (nhóm do đạo diễn Lê Nghĩa – Hoàng Khôi dàn dựng), Lê Nguyên Bảo, Tống Yến Nhi, Ngự Bình (nhóm do đạo diễn Vũ Trần dàn dựng). Chương trình Gương mặt điện ảnh do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Truyền thông Khang phối hợp sản xuất với sự tài trợ của nhãn hàng bột giặt nhiệt Aba và Binky.


Từ Khóa:

Tin Liên Quan