logo
Thứ năm, 09/11/2023 22:37:57

Hoàng Kim khóc nức nở nhớ về mối tình đầu tại Tình Bolero 2020


(Dispatch.vn) - Cô nàng đã rất đau lòng khi không thể ở bên cạnh người ấy trong những giây phút cuối cùng.

Đêm thi cuối với chủ đề Ngày lãng quên trong tập 8 của Tình Bolero 2020 đã mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc đến từ 4 phần trình diễn của: diễn viên Quách Ngọc Ngoan, diễn viên Nguyệt Ánh, diễn viên Lê Vinh và Hoa hậu Hoàng Kim.

Đảm nhận vai trò Ban Giám khảo tiếp tục là hai gương mặt quen thuộc gồm giám khảo tổng thể – NSƯT Vũ Thành Vinh và giám khảo chuyên môn – ca sĩ Phi Nhung. Bên cạnh đó là giám khảo khách mời – ca sĩ Dương Ngọc Thái đảm nhận vai trò giám khảo giải trí. Chương trình được dẫn dắt và kết nối bởi nhà văn/ ca – nhạc sĩ Hamlet Trương (Á quân Tình Bolero 2019).

Mở đầu là phần thi đến từ nàng Hoa hậu 9x Hoàng Kim. Người đẹp lựa chọn thể hiện Ngàn thu áo tím – sáng tác Hoàng Trọng. Với chủ đề Ngày lãng quên, Hoàng Kim muốn nhắc về mối tình đầu dù là một ký ức đau buồn. Cô nàng đã rất đau lòng khi không thể ở bên cạnh người ấy trong những giây phút cuối cùng.

Thể hiện bài hát trong sự nghẹn ngào nhưng vẫn giữ được giọng hát trong trẻo, bay bổng, Hoàng Kim được ban giám khảo khen ngợi về cách xử lý và chọn bài hát vô cùng thông minh. Giám khảo Vũ Thành Vinh cho rằng Hoàng Kim đã rất thông minh khi lựa chọn đúng bài hát hợp với chất giọng, điều mà nữ ca sĩ cần làm đó là mạnh mẽ và vượt qua những đau buồn trong quá khứ. Nữ giám khảo Phi Nhung đặc biệt yêu thích giọng ngân của Hoàng Kim. Chị cho biết mình đặt nhiều kỳ vọng ở nữ thí sinh và mong người đẹp 9x tự tin và tập trung vào hát nhiều hơn. Dương Ngọc Thái hy vọng Hoàng Kim bản lĩnh và tập trung hơn mỗi khi bước vào phần thi, đồng thời hãy quên những chuyện đau buồn trong quá khứ để hướng về những điều tốt đẹp phía trước.


Ngàn thu áo tím – Hoàng Kim

Tiếp theo là phần thi của diễn viên Lê Vinh, nam diễn viên thể hiện bài hát quen thuộc với khán giả yêu mến Bolero – ca khúc Về đâu mái tóc người thương. Kể về mối tình dang dở thời học sinh, Lê Vinh gây không ít xúc động cho người xem.

Câu chuyện hy sinh tình yêu giữ sự bình an cho người yêu của nam diễn viên nhận được sự đồng cảm từ giám khảo Dương Ngọc Thái. Nam ca sĩ Gọi đò cảm động trước câu chuyện và giọng hát của Lê Vinh: “Cách dàn dựng, diễn xuất của bạn làm Thái xúc động”. Giám khảo NSƯT Vũ Thành Vinh nhận định giọng hát của Lê Vinh rất hợp với dòng nhạc Bolero – một chất giọng ngọt ngào, ấm áp và mộc mạc. Điều mà nam diễn viên thiếu đó chính là cá tính âm nhạc. “Coi Vinh diễn, ca rất là chuẩn nhưng để người xem nhớ mãi Lê Vinh phải mài làm sao cho nó bén tí nữa. Cái sắc thái âm nhạc phải nét hơn một chút xíu và có nhiều điểm để nhớ hơn”, NSƯT Vũ Thành Vinh thẳng thắn. Phi Nhung gợi ý Lê Vinh nên vừa hát vừa nhảy để mang đến một tiết mục lạ vừa khai phá bản thân nhiều hơn.


Về đâu mái tóc người thương – Lê Vinh

Tuần này, Nguyệt Ánh mang đến tiết mục Đừng xa em đêm nay vô cùng lãng mạn. Xuất hiện với bộ trang phục lộng lẫy cùng vũ đoàn, Nguyệt Ánh nhẹ nhàng đưa khán giả chìm đắm vào không gian âm nhạc của chính mình.

Không di chuyển nhiều như những phần thể hiện trước, nữ diễn viên Dốc tình đã lắng nghe góp ý từ ban giám khảo, đồng thời chọn đúng bài hát mà các giám khảo đã gợi ý trong những tuần trước đó. “Sang, đẹp, tính giải trí cao” – là những mỹ từ mà NSƯT Vũ Thành Vinh nói về tiết mục này. Cùng ý kiến, giám khảo Phi Nhung cho rằng tiết mục này hay hơn tuần trước. Tuy nhiên vẫn còn khá an toàn, đặc biệt Nguyệt Ánh cần phát âm chuẩn hơn. Giám khảo Dương Ngọc Thái đề cao tính giải trí của tiết mục, đồng thời nhắc nhở nữ diễn viên nên tập thật kỹ, đặc biệt là phát âm vùng miền. Để thị phạm cho Nguyệt Ánh, nam ca sĩ đã thể hiện Gọi đò bằng giọng 2 miền khiến Phi Nhung vô cùng xuýt xoa.


Đừng xa em đêm nay – Nguyệt Ánh

Hát về Ngày lãng quên, Quách Ngọc Ngoan không nói về câu chuyện cá nhân mà lựa chọn sự sợ hãi lãng quên cho báu vật âm nhạc của quê hương – nơi mà anh sinh ra và lớn lên. Với Đau lòng lý ngựa ô – sáng tác Minh Vy, nam chính Người bất tử tiếp tục giữ vững phong độ với giọng hát đầy nội lực.

NSƯT Vũ Thành Vinh khen ngợi thông điệp và cách đặt để câu chuyện qua từng vòng thi của nam diễn viên, anh tin rằng sắp tới Quách Ngọc Ngoan còn chiêu đãi khán giả nhiều “món ngon” hơn nữa. Dương Ngọc Thái thót tim với cách xử lý bài hát của Quách Ngọc Ngoan, tuy mạo hiểm nhưng lại khá thành công và tạo được ấn tượng. Giám khảo Phi Nhung khen ngợi tiết mục được đầu tư kỹ lưỡng từ dàn dựng, giọng hát, trang phục,… tất cả đi đôi với bài hát tạo nên không gian âm nhạc tuyệt vời. Tuy nhiên, chị cần nam thí sinh chú ý cách ngắt nhịp để người xem cảm nhận trọn vẹn cảm xúc của tiết mục.


Đau lòng lý ngựa ô – Quách Ngọc Ngoan

Mặc dù có sự tiến bộ trong giọng hát và mang đến phần thi mãn nhãn song Nguyệt Ánh vẫn phải nói lời chia tay đầy tiếc nuối với Tình Bolero 2020. Tình Bolero 2020 – Phiên bản Nghệ sĩ do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang sản xuất. Tập tiếp theo của chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 21h thứ Sáu ngày 15/05/2020 trên kênh THVL1.


Kết quả


Từ Khóa:

Tin Liên Quan