logo
Thứ sáu, 10/11/2023 06:08:49

‘Hãy trao cho anh’ – Sơn Tùng M-TP thoát bóng G-Dragon và Kpop


Sơn Tùng M-TP từng bị cho là chịu ảnh hưởng nặng nề từ G-Dragon và Kpop. Nhưng với “Hãy trao cho anh”, nam ca sĩ đã thoát khỏi cái bóng khổng lồ ấy.

 
Sơn Tùng ‘quẩy’ giữa dàn gái xinh trong MV ‘Hãy trao cho anh’ MV “Hãy trao cho anh” của Sơn Tùng có giai điệu Latin nóng bỏng và sexy. MV có sự tham gia Snoop Dogg và Madison Beer.

Loại hình: Music Video

Thể loại: Latin, house, hip hop

Sáng tác: Sơn Tùng M-TP

Sản xuất: ONIONN

Zing.vn đánh giá: 7,5/10 điểm

Hãy trao cho anh – MV mới của Sơn Tùng M-TP là tâm điểm của làng nhạc trong buổi tối đầu tiên của tháng 7.

MV mới được ra mắt trong bối cảnh gần một năm qua Sơn Tùng M-TP “im hơi lặng tiếng”, gần như không hoạt động gì đáng kể trong đời sống âm nhạc. Nhưng không phụ công chờ đợi, Hãy trao cho anh là một sản phẩm xứng tầm: Đủ đẹp về hình ảnh, đủ sexy về dàn diễn viên góp mặt và đủ bắt tai về nhạc. Tất nhiên, MV vẫn còn vài vết gợn và hạn chế để trở thành một sản phẩm hoàn hảo và xuất sắc hơn.

‘Hay trao cho anh’ - Son Tung M-TP thoat bong G-Dragon va Kpop hinh anh 1
MV của Sơn Tùng nhận được nhiều phản hồi tích cực sau khi ra mắt.

Rõ ràng hơn về thể loại

Sơn Tùng M-TP vẫn được biết đến là một ca sĩ không trói buộc mình trong một thể loại âm nhạc. Là một singer/songwriter, Tùng luôn viết thứ nhạc phù hợp cho mình dù đôi khi rất khó gọi tên.

Zing.vn từng đề nghị Dương Trường Giang – tác giả của Phố không mùa – gọi tên thể loại nhạc của Chạy ngay đi. Nam nhạc sĩ nhận định rất khó để quy vào một thể loại nhạc. “Sơn Tùng đã dùng nhạc điện tử kết hợp với style nhạc kiểu Hàn Quốc (Kpop). Nhưng bàn tay của người thiết kế âm thanh cũng đóng vai trò rất quan trọng”, anh nói.

Kết hợp nhiều thứ với nhau và không có một thể loại thống nhất từng là phong cách của Sơn Tùng. Giống như Lạc trôi là sự kết hợp của ngũ cung và rap. Phần đệm là âm sắc nhạc cụ dân tộc hòa trong future bass – một phong cách hòa âm thời thượng của năm 2017.

Nhưng đến với Hãy trao cho anh, Sơn Tùng đã đổi kiểu. Có thể dễ dàng nhận diện thể loại của ca khúc do chất nhạc Latin quá rõ. Tất nhiên, chất hip-hop vốn có của Sơn Tùng vẫn được phát huy.

Nền nhạc của ca khúc được đánh giá là xuất sắc. ONIONN tiếp tục chứng tỏ là một bàn tay phù thủy trong giới âm nhạc. Cách đặt để âm thanh vừa đáp ứng được tiêu chí thời thượng, hiện đại vừa có dấu ấn riêng. Điều này khiến tổng thể ca khúc nghe bắt tai, sôi động, hứng khởi, có thể nghe đi nghe lại không dễ chán.

Nhưng điểm trừ không phải không có. Cách phân tầng âm thanh của ONIONN trong ca khúc này không tốt như Chạy ngay đi khiến nửa đầu ca khúc hấp dẫn hơn hẳn nửa sau. Nửa cuối của ca khúc, khi người nghe đã “bắt được bài” và có nhu cầu chờ đợi một đoạn cao trào hơn, kịch tính hơn, ONIONN chưa làm được.

Giọng mờ vì cách hát mới?

Nhiều khán giả tranh cãi về việc Hãy trao cho anh có phải là một ca khúc rõ lời hay không. Thực tế, Sơn Tùng M-TP vốn không phải là giọng ca sở hữu những ca khúc rõ lời, Hãy trao cho anh tiếp tục là một ví dụ.

Có điều nếu so với Chạy ngay đi, rõ ràng Hãy trao cho anh rõ lời hơn nhiều. Nhưng phần lời của ca khúc cũng dễ gây xao nhãng vì sự nổi bật của phần nhạc và hình ảnh MV.

Về nội dung ca từ, Hãy trao cho anh có ca từ tương đối đơn giản nếu so với những sáng tác trước đó của Sơn Tùng, ví như Lạc trôi với nhiều từ Hán Việt và hàn lâm. Ca từ Hãy trao cho anh dễ hiểu nhưng không hẳn dễ nhớ, dễ thuộc. Tương tự như Chạy ngay đi, phần lời trong Hãy trao cho anh có vẻ sẽ bị lép vế. Nhưng điều này dường như cũng cho thấy Sơn Tùng đang muốn tập trung vào nhạc hơn lời.

Một điểm khác đáng bàn là cách hát của Sơn Tùng M-TP trong ca khúc này tương đối lạ. Cách hát tương đối nhẹ, đôi chỗ còn cho cảm giác hời hợt, thì thầm, không dùng hết sức. Nhưng nếu xét về thông điệp ca khúc, cách hát này lại được cho là phù hợp.

Thông điệp Hãy trao cho anh giống như lời khẩn cầu của một chàng trai dành cho cô gái mà mình yêu thích. Lời khẩn cầu khá gợi cảm, được lặp đi lặp lại nên rất phù hợp với một lối hát ít dụng công, tiết chế nội lực.

Nhưng mặt trái cũng có. Hát kiểu này khiến giọng bị mờ so với nhạc, và giọng hát lại trở thành “vai phụ” trong khi đúng ra nó phải đóng “vai chính”. Đó cũng là lý do mà trên mạng xã hội, nhiều khán giả đang khen nhạc hay, MV đẹp nhưng lại ít người khen giọng Sơn Tùng. Mặc lòng, đó là một cách hát khác so với chính nam ca sĩ, nhưng có vẻ như anh chưa thuyết phục được hoàn toàn số đông.

‘Hay trao cho anh’ - Son Tung M-TP thoat bong G-Dragon va Kpop hinh anh 2
Hãy trao cho anh được đánh giá là MV sexy nhất của Sơn Tùng từ trước đến nay.

MV đẹp, sexy và ‘lắm tiền nhiều của’

“Đẹp” sẽ là một bình luận không thể gây tranh cãi khi nói về Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP. Sự đẹp đẽ ấy xứng đáng với những chờ đợi của nhiều khán giả dành cho nam ca sĩ.

MV được quay tại Mỹ với nhiều bối cảnh đẹp và lạ, chưa từng xuất hiện trong các MV Việt trước đó. Bối cảnh ngoài trời, giữa biển đan xen với cảnh trong nhà. MV chuyển cảnh liên tiếp, bất chấp việc phi logic về mặt câu chuyện.

Trang phục của Sơn Tùng được đánh giá là đẹp, cầu kỳ, sáng tạo. Dù về mặt logic cũng có điểm không hợp lý, ví như cảnh du thuyền trên biển, trong khi nam ca sĩ mặc trang phục mùa đông thì những cô gái sexy lại mặc bikini mùa hè.

Sexy là hình ảnh trung tâm trong MV mới của Sơn Tùng. Đây cũng là MV sexy nhất của nam ca sĩ từ trước đến nay. Những người mẫu gợi cảm xuất hiện từ đầu đến cuối với thân hình nóng bóng, mắt môi gợi tình. Đáng khen là sự sexy dừng ở mức đẹp đẽ và không bị quá đà.

Dù không có con số cụ thể về chi phí đầu tư, không khó để nhận ra Hãy trao cho anh là MV tốn tiền của. Và có lẽ cũng là một trong những MV đầu tư nhất mà nhạc Việt từng có.

Không chỉ bối cảnh hay dàn người mẫu, việc mời Madison Beer và rapper người Mỹ Snoop Dogg góp mặt được cho là “ngốn” không ít tiền.

Nhưng đúng là “tiền nào của đấy”, Snoop Dogg dù thể hiện không nhiều vẫn là điểm nhấn đáng kể của MV. Trong khi Madison Beer cũng xuất hiện thực sự khiêu gợi, và là một sức hút không thể bỏ qua.

‘Hay trao cho anh’ - Son Tung M-TP thoat bong G-Dragon va Kpop hinh anh 3
Rapper người Mỹ Snoop Dogg góp mặt trong MV của Sơn Tùng.

Không còn G-Dragon và Kpop?

Xét tổng thể, Hãy trao cho anh là một MV đáng khen, nhiều kỳ công và sáng tạo. MV cho thấy một Sơn Tùng M-TP có nhiều mới lạ so với trước, không hẳn là cách hát hay sự đầu tư. Quan trọng hơn là phong cách và đường hướng mà nam ca sĩ đang theo đuổi.

Sơn Tùng từng bị cho là chịu ảnh hưởng nặng nề của Kpop. Nhiều anti-fan của nam ca sĩ từng châm chọc sở dĩ Sơn Tùng lâu ra sản phẩm vì G-Dragon đang vắng bóng trên thị trường âm nhạc.

Ở sản phẩm trước là Chạy ngay đi, chất Kpop vẫn rất đậm đặc. Một nhạc sĩ có tiếng từng bình luận rằng Sơn Tùng cái gì cũng có, duy chỉ thiếu một cá tính riêng biệt.

Nhưng với Hãy trao cho anh, bóng dáng G-Dragon và Kpop không còn. Dù hình ảnh đến từ ê-kíp đạo diễn August Frogs của Hàn Quốc, nhưng MV mang đậm màu sắc Âu Mỹ.

Điều này cho thấy có thể Sơn Tùng đang ngả sang phía Âu Mỹ mà khởi đầu là một ca khúc nhạc latin thời thượng. Tất nhiên, nhạc latin với house và hip hop bản chất cũng không mới. Nhưng qua cách sáng tạo của Sơn Tùng và ê-kíp nó vẫn cho cảm giác mới ở thị trường Việt, và bắt kịp xu hướng của thế giới.

Và rõ ràng, Sơn Tùng M-TP đang chinh phục được nhiều khán giả ngoại. Đó cũng là một tín hiệu vui.

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan