logo
Thứ sáu, 10/11/2023 19:56:39

Giọng ca “How far I’ll go” phiên bản Phillippines mang ơn nhân vật của chính mình


(Dispatch.vn) - Dù đã là một ngôi sao vụt sáng trên bầu trời nghệ thuật xứ Manila qua vai trò của một ca sĩ, diễn viên... nhưng Janella Salvador nói rằng, cô vẫn mang ơn Nikki của “Trái tim bé bỏng” bởi đây là bệ phóng giúp cô có được những thành công của hiện tại.

Nikki của “Trái tim bé bỏng” là con gái thứ hai trong gia đình có ba người con của Victor Lim- ông chủ của một hãng hàng không nổi tiếng. Dù sống trong nhung lụa và tình yêu thương của ba- một quý ông thành đạt, giàu có, nhưng Nikki vẫn không nguôi nỗi đau mẹ mất vì tai nạn máy bay, nhưng cũng chính mất mát này đã giúp cô thêm mạnh mẽ và có phần lạnh lùng dù trong thâm tâm vẫn giữ được trái tim ấm áp, biết quan tâm chăm sóc các thành viên trong gia đình, trong đó có người anh trai Luke và cô em gái Abby bé bỏng. Cùng với đó, Nikki cũng luôn biết cách để có được sự chú ý từ người cha bận rộn.

Lần đầu chạm ngõ diễn xuất nhưng Janella Salvador đã cho thấy cái duyên của mình với bộ môn nghệ thuật thứ 7. Nikki đã cho thấy hình ảnh một cô gái tuổi mới lớn với sự nổi loạn của riêng mình, và dù là vai diễn đầu tay nhưng diễn xuất của Salvador không hề bị lép vế so với những bạn diễn khác. Ngược lại, Nikki qua sự thể hiện của Salvardo mang một màu sắc, cá tính riêng rất thu hút: ngoại hình xinh đẹp, biểu cảm đa dạng, xử lý vai diễn thông minh, duyên dáng… Những điều này đã giúp Nikki của Janella Salvador nhận được nhiều sự quan tâm, đồng cảm của khán giả xem đài và đặc biệt, nét diễn tự nhiên, chân thực cũng đã giúp cô gái 9X nhận được sự đánh giá cao từ giới mộ điệu, đồng thời mang về cho Janella Salvador những giải thưởng danh giá của truyền hình Philippines như: “61st FAMAS Awards German Moreno Youth Achievement Award”, “27th PMPC Star Awards for Television Best New Female TV Personality”, “ASAP Pop Viewers’ Choice Awards Pop Breakthrough Star” trong năm 2013 và “Candy Readers’ Choice Awards Female Rising Star”, “45th GMMSF Box-Office Entertainment Awards Most Promising Female Star”, “45th GMMSF Box-Office Entertainment Awards Most Promising Loveteam for Television” hay các đề cử “Yahoo! Celebrity Awards Female Emerging Star”, “10th ASAP Pop Viewers’ Choice Awards Pop Female Cutie”, “10th ASAP Pop Viewers’ Choice Awards Pop Teen Popsies” trong năm 2014.

Năm 2016, Janella Salvador là tài năng trẻ hiếm hoi của làng giải trí xứ Manila được gã khổng lồ Walt Disney “chọn mặt gửi vàng” thể hiện ca khúc chủ đề của bộ phim hoạt hình nổi tiếng “Moana”- “How far i’ll go” phiên bản Phillippines. Chất giọng khỏe khoắn đầy nội lực cùng cách thể hiện như hòa làm một với nhân vật đã giúp cô gái 9X mang đến thành công ngoài mong đợi cho bản cover do mình thể hiện, với hơn 38 triệu lượt xem, vượt xa các bản thu của các ca sĩ khác trong khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia… thành công này cũng giúp Janella Salvador được các fan Disney gọi với cái tên ưu ái “Công chúa Disney xứ Manila”.

Không chỉ sở hữu một giọng ca đẹp, Janella Salvador còn là tài năng trẻ đa di năng trong các hoạt động nghệ thuật khi thừa hưởng dòng máu nghệ sĩ từ mẹ- diễn viên-ca sĩ Jenine Desiderio và cha- ca sĩ-nhạc sĩ Juan Miguel “JM” Salvador. Với sự lao động nghiêm túc trong nghề cùng những thành quả đạt được, Janella hiện đang là thần tượng của giới trẻ Philippines.

Nhớ lại quãng thời gian tham gia “Trái tim bé bỏng”- một trong những bộ phim Phillippines nhận được sự yêu mến và tạo ra làn sóng hâm mộ mạnh mẽ nhất trong lòng khán giả châu Á, trong đó có Việt Nam, khi phim được công chiếu lần đầu tiên trên sóng TodayTV vào năm 2014, Janella Salvador nói rằng, cô may mắn khi được là một phần của bộ phim, bởi cái duyên Trời phú này đã biến sự nghiệp của cô tiến lên một bước mới và có được sự chú ý, thành công nhất định về diễn xuất. Đây cũng là bộ phim giúp Janella Salvador trở thành ngôi sao mới đầy tài năng của làng phim ảnh Philippines.

Dù bộ phim đã đóng máy khá lâu, nhưng Janella Salvador cho biết, cô vẫn quen với việc được mọi người gọi là Nikki, bởi vai diễn này đã thay đổi cuộc sống của cô theo nhiều cách: giúp cô được gặp gỡ nhiều người và thậm chí cô còn phụ giúp mẹ mình lo cho em trai đi học. Janella Salvador nói rằng, cô không phải là trụ cột của gia đình, nhưng việc được giúp mẹ lo cho em trai là một niềm hạnh phúc bởi cô hiểu được những khó khăn của một người mẹ đơn thân phải nuôi dạy 2 đứa con.

Cùng gặp lại Janella Salvador qua bộ phim “Trái tim bé bỏng” sẽ được phát sóng trên YouTV lúc 20h30 hàng ngày, từ 24/8/2018.

Chi tiết xem tại: www.youtv.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan