logo
Thứ sáu, 17/02/2023 01:55:04

Cara Phương “ráng ăn” để tăng cân cho có ngoại hình bầu bĩnh giống Selena Gomez


(Dispatch.vn) - Trong hậu trường, Cara Phương còn nửa thật nửa đùa rằng mình phải cố gắng ăn rất nhiều trong vòng một tuần để có một gương mặt bầu bĩnh giống Selena Gomez.

Trong đêm thi thứ tám, cũng là lần thứ hai Gương Mặt Thân Quen 2020 áp dụng thể thức loại thí sinh có tổng điểm thấp nhất đã diễn ra vô cùng sôi nổi. Đây cũng là lần thứ hai NSND Kim Xuân ngồi ghế nóng giám khảo khách mời của mùa 8. NSND Kim Xuân chia sẻ: “Đây là là thứ hai tôi làm khách mời của chương trình trong mùa này, nhưng có lẽ Ban tchức không thương tôi. Vì ở lần trước tôi cũng xuất hiện trong tập có loại thí sinh và đến tập này cũng vậy. Điều này khiến áp lực khi cho điểm các thí sinh có lẽ tăng lên gấp nhiều lần.”

Ngay phần mở màn, khán giả đã được thưởng thức một màn biểu diễn sôi động được đầu tư khá mạnh tay của Thái Sơn. Với giải thưởng nhất tuần trong tập trước, Thái Sơn dường như càng có động lực và cháy hết mình hơn nữa với phần thi tiếp theo. Chàng beatboxer đã có sự chuẩn bị về trang phục kĩ lưỡng từng chi tiết, tiếp đến là phong thái và giọng hát rất giống với bản gốc Pharrell Williams. Sân khấu dường như được thiêu đốt đỉnh điểm với tiết mục “Happy” và màn giả tiếng guitar độc lạ của Thái Sơn. Cả 3 vị giám khảo đều dành nhiều lời khen cho tiết mục mở màn máu lửa này.

Nối tiếp là phần hóa thân đầy thu hút của Phạm Việt Thắng trong hình ảnh “anh ba Ngọc Sơn”. Vốn dĩ là chàng trai tràn đầy năng lượng, ca khúc “Lời tỏ tình dễ thương” đã được Phạm Việt Thắng tái hiện vô cùng sôi động và đầy giải trí. Giám khảo Mỹ Linh dành nhiều lời khen cho chàng ca sĩ đầy tài năng: “Em giỏi quá! Nhìn từng hành động, cách diễn cho đến cách hát em rất giống với anh Ngọc Sơn. Sự đáng yêu hồn nhiên của em khiến người xem có cảm giác như anh Ngọc Sơn đang trình diễn thật.” Chưa dừng lại ở đó, sau màn trình diễn Phạm Việt Thắng còn “tặng thêm” cho khán giả màn kéo dài hơi đầy tính giải trí khiến ai cũng thích thú. Với tài năng hóa thân và sự duyên dáng vốn có, Phạm Việt Thắng đã “rinh” giải nhất tuần lần thứ hai sau 8 đêm thi. Chiến thắng lần này có thể thấy sau Cara Phương, Phạm Việt Thắng chính là cái tên tiếp theo khiến các thí sinh khác phải “dè chừng”.

Nối tiếp là tiết mục sôi động không kém khi Phạm Lịch xuất hiện với tạo hình mới lạ của nữ ca sĩ Nhật Bản Yoko Oginome. Sau nhiều tập phát sóng, Phạm Lịch luôn được đánh giá cao vì sự nỗ lực và cải thiện vượt bậc trong giọng hát lẫn phong cách trình diễn. Trong tập này, Phạm Lịch đem đến một tiết mục mang tính giải trí rất cao, sôi động và bắt mắt với sự dàn dựng chỉn chu. Nữ biên đạo “chơi lớn” kéo hẳn một “binh đoàn” vũ công “quẩy tung” khiến sân khấu choáng ngợp. Kết thúc tiết mục, khán giả còn được một tràn cười sảng khoái khi giám khảo Đại Nghĩa “phanh khui” các nam vũ công giả nữ có tạo hình và mái tóc kì lạ trong tiết mục này. 

Cho đến tập 8, không thể phủ nhận Hải Đăng Doo đã có những bước chuyển biến tích cực sau khi quay trở lại. Với tiết mục hóa thân thành ca sĩ Khánh Phương, “chàng út” của Gương Mặt Thân Quen mùa 8 đã thể hiện được chất giọng khàn đặc trưng và thần thái ngút ngàn của nhân vật. Ban giám khảo nhận định Hải Đăng Doo chính là một tài năng trẻ đầy nhiệt huyết, qua mỗi phần thi đều thể hiện rõ sự nỗ lực và cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên vì còn thiếu một chút may mắn, Hải Đăng Doo đã phải nói lời tạm biệt tại tập 8. Dựa vào kết quả vòng bình chọn của khán giả, Hải Đăng Doo vẫn sẽ có cơ hội quay trở lại tranh quán quân nếu sở hữu lượt bình chọn cao nhất.

Sau khi đã thưởng thức các màn trình diễn sôi động, khán giả lại được “đốt mắt” với vẻ đẹp quyến rũ mê hồn của ca sĩ Lynk Lee. Mãi đến tập này, Lynk Lee mới được thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp nữ tính của mình khi hóa thân thành nữ ca sĩ Kpop Sunmi. Ngoài độ khó về ngôn ngữ, Lynk Lee còn phải tập luyện rất cật lực để có một màn vũ đạo bắt mắt như một idol Kpop. Được biết vũ đạo vốn không phải là thế mạnh, nhưng Lynk Lee đã hóa thân rất tròn vai cả phần nghe lẫn phần nhìn. NSND Kim Xuân còn tỏ vẻ rất thích thú với thần thái quyến rũ lạnh lùng khi hóa thân thành Sunmi của Lynk Lee.

Cara Phương vốn được fan nhận xét là có gương mặt lai Tây xinh đẹp, chính vì vậy khi hóa thân vào một nữ ca sĩ trẻ USUK thì ngoại hình của cô nàng chính là một điểm mạnh. Trong hậu trường, Cara Phương còn nửa thật nửa đùa rằng mình phải cố gắng ăn rất nhiều trong vòng một tuần để có một gương mặt bầu bĩnh giống Selena Gomez. Sau khi thể hiện trọn vẹn ca khúc “Same old love”, Cara Phương nhận được cơn mưa lời khen từ ban giám khảo. Giám khảo Mỹ Linh bày tỏ: “Chị rất lo lắng khi em chọn phải nhân vật Selena Gomez, vì ai cũng biết cô ca sĩ này có ngoại hình đẹp nhưng về phong cách biểu diễn và giọng hát không có quá nhiều điểm đặc trưng, rất khó để em thể hiện nhân vật. Nhưng em lại làm mọi thứ rất Selena Gomez, đây đúng là tiết mục không chê vào đâu được!”

Trong tập này còn có sự xuất hiện của dàn ca sĩ khách mời trẻ trung Han Sara và Tùng Maru với hit “Thế là không xanh chín rồi” khiến các khán giả trẻ phấn khích tột độ.

Tập 8 đã khép lại với rất nhiều cảm xúc qua các màn trình diễn đầy màu sắc. Có thể thấy các thí sinh đang tập trung hết mình để chạy nước rút trên đường đua chinh phục quán quân. Với điểm số thay đổi đến chóng mặt của mỗi tập, có lẽ Gương Mặt Thân Quen năm nay vô cùng kịch tính vì vị trí quán quân vẫn còn là 1 ẩn số to lớn.

Tập 9 Gương Mặt Thân Quen 2020 phát sóng lúc 21h thứ bảy ngày 16/01/2021 trên kênh VTV3.

Với tâm huyết tạo nên những sản phẩm sáng tạo đầy chất lượng và độc đáo, Golden Screen Production (Sóng Vàng) đang dần trở thành một trong những công ty quảng cáo, sáng tạo hàng đầu Việt Nam. Thuộc tập đoàn Golden Communication Group, Golden Screen Production đang dần khẳng định vị thế của mình với các chương trình truyền hình có rating tốt như Gương Mặt Thân Quen, Cuộc Chiến Mỹ Vị, Siêu Sao Ẩm Thực… và các khách hàng lớn của thị trường như Samsung, Realme, Carlsberg, Asia Foods, Uni-President, Bluescope, Vifon, Vnlife, TCL, Tribeco, Bảo Xuân…


Từ Khóa:

Tin Liên Quan