logo
Thứ bảy, 11/11/2023 10:37:08

Bộ đôi triệu view “Hương – Hòa” hút hồn người xem trên sân khấu “Hảo Hảo – Music Box”


(Dispatch.vn) - Với sự trở lại của Hòa Minzy, cùng những tên tuổi quen thuộc khác xuất hiện kỳ này là Tăng Phúc, Văn Mai Hương, dưới sự dẫn dắt của MC Liêu Hà Trinh, Dương Thanh Vàng và band nhạc On Air.

Vào ngày 09/03 vừa qua, khán giả màn ảnh nhỏ qua sóng livestream được dịp “tận hưởng” không khí se lạnh nhưng ấm áp đầy tình người với dự án “Hảo Hảo – Music Box” mang lại tại Dinh Tỉnh Trưởng – Đà Lạt. Music Box – chiếc hộp âm nhạc nay không chỉ chứa đựng những ca khúc hay, mà còn là những lời chúc thân thương, gửi gắm tình cảm đến những quý cô xinh đẹp nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Bắt đầu hành trình từ Cố Đô Huế vào tháng 2, thì tháng 3 này “Chiếc hộp âm nhạc” đặt chân đến “xứ sở ngàn hoa” – nơi tràn ngập thơ mộng và bình yên. Với sự trở lại của Hòa Minzy, cùng những tên tuổi quen thuộc khác xuất hiện kỳ này là Tăng Phúc, Văn Mai Hương, dưới sự dẫn dắt của MC Liêu Hà Trinh, Dương Thanh Vàng và band nhạc On Air.

Mở đầu chương trình là màn thể hiện của ca sĩ Tăng Phúc với ca khúc Thành phố sương. Từng câu hát là những cảm xúc thấm đượm như những lời tâm sự, của tình yêu và sự chia xa mang theo sự lạnh lẽo của làn sương mờ phủ kín nơi này. Xuất hiện tại chương trình, Tăng Phúc diện cho mình “cây đỏ” sang trọng, lịch thiệp nhưng lại bị Văn Mai Hương “chọc ghẹo” rằng như màu “sa tế” trong gói mì Hảo Hảo khiến nam ca sĩ không thể nhịn cười. “Thánh cover” Tăng Phúc không chỉ phô diễn kỹ thuật âm nhạc mà hoà cùng đó là giọng hát buồn tràn đầy xúc cảm, những nốt rung như khiến con tim người nghe hẫng đi một nhịp khi lắng nghe màn trình diễn mà anh mang đến. Mới chỉ phát sóng được ít phút nhưng giọng hát của nam ca sĩ đã níu chân hơn 9 ngàn người xem ở lại cùng chung tay góp phần ủng hộ vào Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam.

“Không có mặt trời thì hoa không nở, không có phụ nữ thì không có tình yêu”. Nếu như hoa anh đào đem đến một Đà Lạt rất thơ, thì con gái nơi đây cũng không kém cạnh khi làm lòng người ngất ngây, lưu lại những tình cảm khó quên. Cặp đôi “triệu view” Hòa Minzy – Văn Mai Hương xuất hiện với liên khúc Em đẹp nhất đêm nay – Hương. Tái xuất với hình ảnh ngày càng quyến rũ và trưởng thành, giọng hát của cặp bài trùng nốt trầm nốt bổng như có sự mê lực hút hồn người nghe đã vẽ nên hình ảnh xinh đẹp tuyệt trần của những “đóa hoa tiểu Paris”. Trên sóng livestream, ca sĩ Hòa Minzy hy vọng những show tiếp theo, lượt xem sẽ càng tăng cao hơn nữa để giúp những mảnh đời khó khăn. Riêng Văn Mai Hương, cô hài hước chia sẻ “hôm nay, em tham vọng được 100 ngàn lượt xem, hơi lố một chút, không ai đánh thuế ước mơ cả, bởi vì mình đã mơ thì phải mơ nhiều chứ”.

Đà Lạt luôn là nơi gửi gắm những tâm tư, tình cảm của các cặp đôi. Đối với Văn Mai Hương cũng vậy, đến nơi đây nữ ca sĩ lựa chọn trình diễn ca khúc Cầu hôn. Với chất giọng dày trầm ấm, cách xử lý những nốt cao đầy tinh tế và phong thái tự tin, chủ nhân hit “Nếu như anh đến” khắc họa rõ nét tình cảm sâu đậm của người con gái, nhưng vô cùng đau khổ khi người mình yêu đã ra đi.

Khác với màu hồng Đà Lạt khoác lên những ngày tháng 3, tình yêu lại đôi khi mang gam màu xám với những nỗi buồn không tên. Men theo cảm xúc đó, Hòa Minzy đem đến sân khấu Music Box qua ca khúc Phía sau một cô gái khiến người nghe thổn thức. Được biết đến là nữ ca sĩ luôn đặt cái tâm của mình trong mọi bài hát, giọng ca “Rời bỏ” như thốt lên từng tiếng nấc trong lòng, sự nghẹn ngào trong tim. Giọng hát nữ ca sĩ cao vút, trong trẻo, thế nhưng lại mang nốt trầm đặt vào lòng khán giả.

Nối tiếp sân khấu của hai bóng hồng, Tăng Phúc xuất hiện với liên khúc Chưa bao giờ rời xa. Chàng ca sĩ 9x xử lý khéo léo bản liên khúc với chất giọng dày dặn, ấm áp. Kết hợp hai ca khúc với nhau, Tăng Phúc truyền tải hoàn hảo câu chuyện nhân vật đến với người nghe. Sau những bản tình ca đượm buồn, nghệ sĩ Dương Thanh Vàng xuất hiện mang đến những câu chuyện hài hước để xoa dịu bầu không khí ảm đạm.

Trước khi gửi tặng khán giả ca khúc Một ngày hay trăm năm, Văn Mai Hương nghẹn ngào tâm sự “đây là nhạc phim 100 ngày bên em của Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng. “Anh Phượng chính là người mang lại rất nhiều mối lương duyên cho các đồng nghiệp Showbiz. Đặc biệt, em và Hứa Kim Tuyền nếu như không có anh thì chắc chắn sẽ không có Một Ngày Hay Trăm Năm và sẽ không bao giờ có Văn Mai Hương hay Hứa Kim Tuyền”.

Văn Mai Hương thể hiện ca khúc mang theo tâm trạng của người con gái dành trọn trái tim cho tình yêu của mình. Với giọng hát khi thì nội lực, khi thì nhẹ nhàng, sâu lắng. Nữ ca sĩ gốc Hà thành như lấy lại được tinh thần vui tươi, dạo chơi cùng với giai điệu, vẽ nên khung cảnh vừa thơ mộng, vừa hạnh phúc lại rất bình yên.

Nếu tình yêu đối với Văn Mai Hương là “Hãy cứ yêu cho dù ngày mai có ra sao”, thì với Hòa Minzy, tình yêu chính là Yêu như ngày yêu cuối, yêu bất chấp tất cả dù cho đối phương có ra sao. Với ca từ chạm vào trái tim, giai điệu day dứt lòng, cùng sự phô diễn giọng hát đầy xúc cảm, có nặng có nhẹ, lột tả được hết sự thiêu đốt trong tình yêu mãnh liệt đến tột cùng. Tăng Phúc trở lại sân khấu với Phai dấu cuộc tình – một ca khúc xưa cũ những năm 9x, gợi lại khán giả cảm giác những ngày còn trẻ. Khác với bản gốc, Tăng Phúc thể hiện bài hát này với phong cách mộc mạc, đơn giản với tiếng guitar thuần acoustic.

Playlist thành phố ngàn hoa tiếp tục với ca khúc Thời thanh xuân sẽ qua với sự kết hợp của Tăng Phúc – Văn Mai Hương. Màn hòa quyện của hai giọng ca dày dặn kinh nghiệm, chất giọng ngọt ngào, trầm ấm kết hợp với không gian mang theo hơi thở lạnh lẽo của Đà Lạt, tất cả đã tạo nên một sân khấu thơ mộng. Tiết mục của cặp đôi vẽ ra viễn cảnh tươi sáng của tình yêu, đến cuối cuộc đời rồi ai cũng sẽ cần một nơi để về, một người để yêu.

Khép lại đêm nhạc, là ca khúc Tình về nơi đâu với màn tam ca của Hòa Minzy – Văn Mai Hương – Tăng Phúc như lời chào kết thân thương và ấm áp đến khán giả của “Hảo Hảo – Music Box”, đặc biệt gửi gắm lời chúc ngọt ngào đến những đóa hoa xinh đẹp mãi mãi nở rộ nhân ngày 8/3.

Hảo Hảo – Music Box” không chỉ đem đến sản phẩm âm nhạc đầy chất lượng mà còn dịp chia sẻ yêu thương đến cho cộng đồng, thông qua việc quy đổi lượt xem thành tiền để hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng sau đại dịch. Vượt ngoài mong đợi từ show đầu tiên, chương trình LẦN NÀY đã thu về hơn 10 ngàn lượt xem, tương đương với 600 triệu đồng sẽ được tặng cho Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam để hỗ trợ cho những trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Bên cạnh đó, đêm nhạc đã dành tặng 100 chiếc loa “Thanh Âm Hoa Đất” cho 100 khán giả may mắn nhất khi đăng ký và theo dõi livestream. Với hình thức xem livestream hiệu ứng 360° mới lạ, “Hảo Hảo – Music Box” như một nốt thăng mừng tháng CÓ NGÀY VUI của phái đẹp, lan tỏa niềm hứng khởi trong suốt gần 2 giờ phát sóng.

Chiếc hộp âm nhạc vẫn tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương, với đa dạng chủ đề, dàn khách mời nổi tiếng. Đừng quên đặt lịch hẹn ngày 09/04/2022, với thông điệp Trao Niềm Hứng Khởi – Kết Triệu Yêu Thương, cùng Hảo Hảo dừng chân tại Quảng Bình nhé!

Chương trình Music Box do nhãn hàng Hảo Hảo và công ty Truyền Thông Khang phối hợp sản xuất.    


Yêu Như Ngày Yêu Cuối – Hoà Minzy


Tình Về Nơi Đâu – Hoà Minzy, Văn Mai Hương, Tăng Phúc


Clip Phỏng Vấn Hoà Minzy


Clip Phỏng Vấn Văn Mai Hương


Clip Phỏng Vấn Tăng Phúc


Từ Khóa:

Tin Liên Quan