logo
Thứ sáu, 10/11/2023 02:04:58

Bên trong phòng chat nô lệ tình dục chấn động showbiz của gã 25 tuổi


Sau khi vụ án tình dục "phòng chat thứ N" bị phanh phui, công chúng Hàn Quốc phẫn nộ vì tội ác vượt quá sức tưởng tượng.

Những ngày cuối tháng 3/2020, hashtag “tội ác tình dục” lại chấn động dư luận Hàn Quốc với vụ án “phòng chat thứ N”. Kẻ cầm đầu – Cho Joo Bin cùng đồng phạm của mình và 260.000 tài khoản có mặt trong nhóm chat trên Telegram trở thành tội đồ và bị gọi là “thú đội lốt người”. Hàng loạt nghệ sĩ kiến nghị xử nghiêm những kẻ đứng đầu.

“Vụ án Cho Joo Bin không chỉ là vấn đề của riêng anh ta, mà là vấn đề của toàn xã hội”, Hiệp hội luật sư thành phố Seoul bình luận về vụ án tình dục của gã “tiến sĩ” 25 tuổi.

8 phòng và những nô lệ là người nổi tiếng

Theo báo cáo điều tra do Korea Times công bố, “phòng chat thứ N” được chia làm 8 phòng. Mỗi phòng chứa một lượng lớn video khiêu dâm, bạo lực, xúc phạm thân thể phụ nữ với mức độ khác nhau, được mua bán công khai với mức giá từ 199 USD và tối đa 1.235 USD won thông qua bitcoin. Những video này đã được bán cho khoảng 260.000 người.

Ben trong phong chat no le tinh duc chan dong showbiz cua ga 25 tuoi hinh anh 1 202003250836778421_5e7a9afc75a21_1024x.jpg
Thái độ lãnh cảm, bàng quan của Cho Joo Bin trong lúc nói lời xin lỗi đến các nạn nhân khiến dư luận phẫn nộ.

Tại phòng chat cao cấp N, người dùng không chỉ có thể mua các hình ảnh, video khiêu dâm, mà còn họ còn có thể trực tiếp điều khiển những cô gái bị gán mác “nô lệ” trong tay Baksa – biệt danh của kẻ cầm đầu Cho Joo Bin. Nhiều tài khoản thậm chí còn chia sẻ các video quan hệ với bạn gái của mình hay tấn công tình dục các cô gái khác để “hòa nhập” nhanh và không bị đuổi khỏi nhóm chat VIP.

“260.000 người dùng, nhưng chẳng một ai đứng ra báo cảnh sát trong gần 2 năm qua”, QQ nhận xét.

Không chỉ vậy, khi “phòng chat thứ N” bị phanh phui và những kẻ cầm đầu bị bắt giữ, những người từng là thành viên của nhóm chat tình dục đã bắt đầu tìm đường tháo chạy bằng cách hủy tài khoản.

Một nam sinh có tài khoản cá nhân tên Namja_die – tốt nghiệp khoa cơ khí Đại học Quốc gia Seoul và hiện phục vụ nghĩa vụ quân sự trong quân đội đã bị tìm ra danh tính khi quên xóa số điện thoại trên ảnh trong lúc gấp gáp cầu cứu dân tình chỉ cách xóa tài khoản Telegram.

“Sau khi thâm nhập vào phòng chat và xem một vài video, tôi cảm giác trời đất như đang đổ sập ngay trước mắt. Đêm đó tôi đã mơ thấy mình đi đến địa ngục. Lần đầu tiên trong đời, tinh thần của tôi tồi tệ như thế”, nữ sinh viên đại học có biệt danh A chia sẻ.

Tháng 6/2019, cô đã cùng một bạn sinh viên khác và phóng viên của tờ Kukmin Ilbo xâm nhập vào nhóm chat để thu thập chứng cứ phạm tội của “phòng chat thứ N” sau khi họ tìm thấy một liên kết được mã hóa trên Telegram.

Tối 27/3, Wikitree tung ra tin nhắn của Cho Joo Bin với thành viên nhóm chat. Trong tin nhắn, Cho đã thuê người gắn máy quay lén Shin Se Kyung và Bomi sau đó hứa hẹn đăng tải hình ảnh vào phòng chat.

Thế nhưng, Cho Joo Bin không phải là người đầu tiên thành lập “phòng chat thứ N”, mà là một tài khoản có tên God God. Anh này mở nhóm chat tình dục vào tháng 1/2019 và trở thành thủ lĩnh đến tháng 6 cùng năm, rồi đột ngột rút lui. Trong thời gian nắm quyền quản trị, God God đã giả làm cảnh sát đe dọa một số phụ nữ chụp ảnh khiêu dâm. Sau khi có được ảnh trong tay, hắn ta sẽ dùng nó khống chế và biến nạn nhân trở thành nô lệ.

Ben trong phong chat no le tinh duc chan dong showbiz cua ga 25 tuoi hinh anh 2 a1.jpg
Video khiêu dâm và thông tin cá nhân của nhiều cô gái bị phát tán tràn lan trên Telegram.

Phát súng khai nòng của God God đã kéo theo sự ra đời của hàng loạt các phòng chat trên Telegram. Trong quá trình nằm vùng, A tìm thấy một loạt các phòng chat tình dục với tên gọi như “phòng nữ giáo viên”, “phòng nữ quân nhân”, “phòng nữ cảnh sát”, “phòng nữ y tá”, “phòng nữ sinh trung học”, “phòng nữ sinh”, “phòng ngôi sao”… cho đến “phòng thứ N”

Số lượng người xem tối đa trong một phòng là 25.000 tài khoản. Trung bình sẽ có từ 3-4 nạn nhân trong mỗi một nhóm chat. Khi các nô lệ bắt đầu chống cự, những kẻ cầm đầu nhóm chat sẽ sử dụng thông tin cá nhân đe dọa để họ “sống trong nỗi sợ hãi suốt cả cuộc đời”.

Đến tháng 7/2019, Cho Joo Bin thành lập “phòng chat thứ N” phiên bản 2 và nâng cấp toàn bộ hệ thống thành một tập đoàn tội phạm tình dục. Một số lượng lớn “tình nguyện viên” đã tự nguyện làm việc cho kẻ cầm đầu, số nạn nhân cũng vì thế mà không ngừng tăng lên.

Theo số liệu thống kê, “phòng chat thứ N” có 74 nạn nhân, trong đó có 16 người là trẻ vị thành niên, khoảng 10 nghệ sĩ nổi tiếng. Nạn nhân nhỏ nhất là học sinh tiểu học 11 tuổi. Một người phụ nữ không chịu nổi cảnh bị những gã đàn ông làm nhục đã chọn cách tự sát để giải thoát. Báo cáo mới nhất từ ​​truyền thông Hàn Quốc còn cho biết không chỉ có phụ nữ mới là đối tượng “mắc câu” của Cho, mà còn có gần 10 nam giới cũng trở thành nô lệ tình dục dưới tay Cho Joo Bin.

Điều tra gặp khó vì mạng ảo, thiếu bằng chứng

A và các phóng viên của Kukmin Ilbo đã cố liên lạc với một số nạn nhân trong thời gian nằm vùng, nhưng chỉ số ít người lắng nghe họ nói. Đa phần các nạn nhân đều tỏ ra sợ hãi và không muốn vụ việc bị làm lớn.

“Ngay cả khi tôi phải đến đồn cảnh, tôi cũng không thể nói… thật sự không thể… quá kinh khủng”, “Tôi bất lực, hãy tìm người khác”, “Mấy gã khốn nạn đó giờ đang ở đâu, nhưng trước đó hãy tìm và giải thoát cho những cô gái bất hạnh”, những nữ nạn nhân nói trong nỗi tuyệt vọng.

Trò chuyện với truyền thông Hàn Quốc, một nữ giáo viên chia sẻ đã nhận được tin nhắn từ người lạ về những bức ảnh khỏa thân của cô được lan truyền trong một phòng chat, đính kèm bên dưới là toàn bộ thông tin cá nhân.

Nữ giáo viên sau đó đã đến đồn cảnh sát báo cáo về vụ việc, nhưng họ từ chối tiếp nhận và khuyên cô về nhà với lý do “Telegram quá bí mật để tiến hành điều tra và bắt giữ”.

Nữ giáo viên sau đó lên kế hoạch “câu” nghi phạm bằng cách gửi một vài bức ảnh gợi cảm cho một vài người đàn ông. 4 ngày sau, đúng như dự đoán, những người này đã tập hợp chúng thành một chùm ảnh khỏa thân mới.

Với tất cả chứng cứ xác thực nữ giáo viên nắm trong tay, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ một số người với tội danh “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm”. Tuy nhiên, cô chỉ là số ít người có đủ mạnh mẽ và may mắn thoát khỏi tay bọn tội phạm tình dục.

Tháng 11/2019, sau khi thu thập đủ bằng chứng phạm tội của Cho Joo Bin, phóng viên của Kukmin Ilbo đã giao nộp cho cơ quan điều tra. Đồng thời, họ cũng tiến hành đăng bài tiết lộ tội ác của nhóm chat tình dục đang tồn tại trên Telegram.

Khi thấy báo chí râm ran đưa tin về phòng chat tình dục, Baksa đã âm thầm ẩn đi một số phòng chat, đồng thời tuyên bố chắc nịch với các người dùng rằng: “Cảnh sát sẽ không thể nào tóm được chúng ta”.

Thời điểm đó, một tổ chuyên trách đặc biệt cũng đã được thành lập để tiến hành điều tra, song gặp không ít khó khăn trong việc thu thập bằng chứng do Telegram là ứng dụng riêng tư và có trụ sở ở nước ngoài. Hơn nữa, quản lý của các phòng chat cũng thường xuyên xóa đi lịch sử trò chuyện, vì thế rất khó để xác định hành vi phạm tội nếu chỉ dựa vào vài đoạn tin nhắn nhỏ lẻ và hồ sơ giao dịch trên bitcoin.

“Ngay cả khi những kẻ đó bị bắt, nếu họ là người phạm tội lần đầu, họ sẽ chỉ bị quản chế và nhiều nhất là phạt tiền. Thật là không còn gì để nói. Khung hình phạt quá nhẹ và chỉ hiệu quả kiềm chế tội phạm”, một viên cảnh sát nói thực trạng luật pháp Hàn Quốc với tờ Kukmin Ilbo.

Ben trong phong chat no le tinh duc chan dong showbiz cua ga 25 tuoi hinh anh 5 1000.png
Cho Joo Bin và đồng bọn hoạt động kín kẽ. Nhưng khi bị phát giác nhóm tội phạm có thái độ thách thức truyền thông.

Trong khi đó, tờ Hankyoreh cho biết một nữ phóng viên đã lo lắng tột độ khi phát hiện thông tin cá nhân của cô và gia đình được lan truyền trong các phòng chat sau khi đưa tin về vụ việc. Một nam ký giả khác lại nhận được tin nhắn đe dọa bắn giết từ kẻ cầm đầu họ Cho nếu bị tiết lộ thân thế.

“Họ dám làm điều đó với cả những nhà báo, chai lì trước cảnh sát. Đối với các cô gái ít kinh nghiệm đó quả thật là một đòn knock-out hiểm độc”, đại diện của Hankyoreh nói.

Cạm bẫy tuyển dụng, sự nhẹ dạ và bản án dài 12.000 trang

Lia – một nữ nạn nhân năm nay 20 tuổi, đã ra nước ngoài sinh sống từ 3 năm trước – cho biết cô đã trở thành nô lệ tình dục của Cho Joo Bin sau khi nhấp vào một đường link tuyển dụng trên Twitter có nội dung “Công việc bán thời gian, lương 3-6 triệu won”. Do đang trong tình cảnh túng thiếu, Lia không suy nghĩ quá nhiều và nhanh chóng đăng ký thông tin cá nhân vào link liên kết.

Sau đó, cô được Baksa liên hệ và nhận được yêu cầu tải Telegram để trò chuyện với bạn tình. “Ban đầu người đàn ông trò chuyện cùng tôi chỉ yêu cầu gửi ảnh chụp gương mặt. Về sau, anh ta bảo tôi phải chụp ảnh khỏa thân. Tôi đã muốn ngừng lại, nhưng nghĩ đến viễn cảnh bị chủ trọ đuổi ra khỏi nhà, tôi đã chụp một bức ảnh. Lúc muốn quay đầu thì đã quá muộn, hắn ta đã hack điện thoại và hình ảnh đáng xấu hổ đó đã tự tải lên sau 3 giây”, Lia cay đắng nói với Spotlight.

Ben trong phong chat no le tinh duc chan dong showbiz cua ga 25 tuoi hinh anh 6 1b.jpg
Các nạn nhân bị Baksa dụ dỗ chỉ bằng một quảng cáo tuyển dụng.

“Tôi đã rơi vào bẫy của một nhóm tội phạm tình dục đơn giản như thế đấy. Hắn đe dọa bằng cách nói rằng sẽ gửi hết mấy bức ảnh khỏa thân đó cho toàn bộ bạn bè trong điện thoại của tôi. Không còn cách nào khác tôi phải làm theo lời của gã quỷ dữ đó. Đời tôi như rơi xuống đáy địa ngục”, cô gái 20 tuổi kể về ký ức kinh hoàng.

Nữ sinh họ Lee cũng có chung hoàn cảnh với Lia. Cô đã từng háo hức khi nhận được công việc làm thêm từ Cho Joo Bin vì đơn giản nghĩ rằng mình chỉ phải đi ăn uống với những người đàn ông, nhưng mọi chuyện với cô gái trẻ lại tồi tệ hơn thế. Lee bị ép quay clip khiêu dâm do kẻ cầm đầu đã nắm trong tay mọi thông tin cá nhân của cô.

Sau 2 tuần, Lee phát hiện những bức ảnh khỏa thân của mình được lan truyền trên phòng chat và thậm chí địa chỉ nhà của cô cũng bị tiết lộ. Một số thành viên trong nhóm chat còn gửi tin nhắn với nội dung ghê rợn, bệnh hoạn khiến cô nữ sinh ám ảnh: “Tôi sẽ đến nhà cô ấy, có ai muốn cùng tôi cưỡng bức không?”.

“Thật sự rất đáng sợ. Đó là khoảng thời gian kinh hoàng. Ngay cả khi tôi đã xóa ứng dụng Telegram, thoát khỏi nhóm chat, nỗi sợ về việc bị tấn công tình dục sau cánh cửa vẫn ám ảnh tôi”, Lee chia sẻ với Event Record.

Một trong những nạn nhân vị thành niên đã quay 40 video khiêu dâm cho Cho Joo Bin vào năm 2017.

Khi đó, cô chỉ mới là học sinh trung học. “Tôi nói với hắn ta rằng tôi phải dừng lại. Thế nhưng hắn bắt tôi tiếp tục và ghi lại quá trình đó”, người này kể lại. Nạn nhân nói rằng cô buộc phải tuân theo yêu cầu của Cho vì hắn nắm giữ mọi thông tin cá nhân của cô.

Cơn ác mộng chưa dừng lại ở đó, phóng viên xâm nhập vào phòng chat còn cho biết gã “tiến sĩ” Cho Joo Bin đã khoe khoang với các thành viên rằng hắn đã viết một cuốn tiểu thuyết chỉ dẫn cách biến phụ nữ thành nô lệ tình dục và cách chụp lén thân thể nữ giới.

Ngày 16/3, kẻ cầm đầu nhóm chat tình dục và đồng phạm bị cảnh sát bắt giữ. Trong đó, Cho Joo Bin bị cáo buộc 12 tội danh với bộ hồ sơ điều tra dày đến 12.000 trang.

Chính phủ Hàn Quốc cũng đã quyết định thông qua dự luật thay đổi ID (chứng minh thư) cho các nạn nhân để tránh sự tổn hại thứ cấp. “Luật hiện hành yêu cầu thay đổi phải được thực hiện trong vòng 6 tháng, nhưng đây là trường hợp gây tranh cãi lớn trong xã hội. Vì thế, chúng tôi sẽ rút ngắn thời gian xuống chỉ còn 3 tuần nhằm giảm bớt nỗi lo lắng trong lòng các nạn nhân”, đại diện văn phòng tư pháp xứ kim chi cho biết.

Ben trong phong chat no le tinh duc chan dong showbiz cua ga 25 tuoi hinh anh 7 eXUj2nkagaiA37UHewfDqggBF1yyAxaMZECLTWRAi00.jpg
Công chúng Hàn Quốc lo lắng thẩm phán Oh Duk Shik sẽ xử nhẹ tội trạng của kẻ cầm đầu.

Tuy nhiên, nỗi lo về một bản án nhẹ dành cho Cho Joo Bin đã xuất hiện sau khi thông tin thẩm phán Oh Duk Shik sẽ là người chịu trách nhiệm kết án cuối cùng trong vụ “phòng chat thứ N”. Dân mạng xứ Hàn đã lên tiếng phản đối và kiến nghị Nhà Xanh tước quyền thẩm phán của Oh.

Trong giới tư pháp, Oh Duk Shik nổi tiếng là người nương tay với các tội phạm tình dục. Tháng 8/2019, ông bị chỉ trích nặng nề vì yêu cầu phát lại video sex của Goo Hara và bạn trai trước tòa. Dù Choi Jong Bum đã thừa nhận các tội danh: hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích, đe dọa, cưỡng ép, nhưng anh này chỉ bị kết án 1 năm 6 tháng tù giam.

Đến tháng 11 cùng năm, thẩm phán họ Oh cũng chỉ phán quyết một nhiếp ảnh gia bị cáo buộc quay lén bất hợp pháp 10 tháng tù giam, cấm hành nghề 2 năm dù người này bị phát hiện đã chụp trộm dưới váy nữ khách hàng 41 lần trong hơn 2 năm.

Theo Zing.vn


Từ Khóa:

Tin Liên Quan